Mưa lớn kéo dài, hàng trăm khối đất đá từ trên núi đổ ập xuống, đè sập nhà dân ở bản Can, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, Nghệ An làm nhiều người sống trong nơm nớp lo sợ.

Theo Dân Trí, hơn một tuần qua gia đình ông Lô Văn Minh (ngụ bản Can, xã Tam Thái) vẫn đang phải sơ tán, không dám quay về nhà vì sợ núi tiếp tục lở.

Chưa hết bàng hoàng ông Minh kể lại: Khoảng rạng sáng ngày 18/10 gia đình ông đang ngủ thì nghe tiếng động rất mạnh từ phía sau nhà khiến 5 người trong nhà ông thức dậy.

Ông chạy ra kiểm tra, thấy một phần núi phía sau nhà ông đã sập xuống, kéo theo nhiều cây cối, đất đá tràn sát chân tường nhà. Cả gia đình ông tháo chạy và hô hoán hàng xóm đến hỗ trợ, di dời đồ đạc ra khỏi nhà. Căn nhà kiên cố của gia đình ông Minh cũng bị đổ sập một phần tường phía sau.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Cũng nằm trong diện phải sơ tán, ông Lô Hoài Thông (72 tuổi) cho biết, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh tượng lở núi kinh hoàng như thế này. Ngôi nhà sàn của vợ chồng ông cũng nằm ngay dưới chân núi nên đã được di dời, hiện ông và vợ phải ở tạm trong căn lều lâu nay dùng làm nhà bếp.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Nguồn tin từ báo Thanh Niên, vụ lở núi còn đe dọa chia cắt tuyến đường nối từ quốc lộ 48 vào xã Tam Hợp khi khối lượng đất đá rất lớn tràn xuống ngay sát con đường này.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Nhà chức trách UBND xã Tam Thái, huyện Tương Dương thông tin, sau sạt lở đã đưa người dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên phải chờ đến khi hết mưa, đất khô mới có thể múc đi khối lượng đã sạt lở, sau đó sẽ xây dựng kè bằng rọ đá phía sau khu dân cư. Bên cạnh đó sẽ làm hệ thống mương thoát nước tránh tình trạng nước bị ứ đọng.

Từ Khóa: