“Ngập thì nhiều nhưng lần đầu tiên tôi chứng kiến nước đỏ sẫm như vậy. Chúng tôi lo ngại nước này được nhà máy nào đó xả thải…”, chị Linh cho biết.

Hơn 170 lao động casino Campuchia được đưa về nước

Ngày 22/10, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát tiếp nhận các công dân từ Campuchia về nước do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang (Vương quốc Campuchia) phối hợp cùng cảnh sát nước bạn giải cứu.

Những người này bị cưỡng bức lao động tại một công ty kinh doanh đánh bạc trực tuyến (ở TP Samrong, tỉnh Oddar Meancheay) giáp biên giới Thái Lan, được nhà chức trách Campuchia giải cứu từ ngày 11 đến 17/10, theo đề nghị của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang, theo VnExpress.

Sóng lớn “nuốt chửng” dãy nhà ven biển Hội An

Hoàn lưu bão Nesat khiến sóng biển dâng cao, đánh sập nhiều hàng quán, nhà dân ở ven biển TP Hội An (Quảng Nam), người dân hãi hùng tháo chạy khỏi nơi ở.

Đêm 19/10, bão quần thảo ngoài Biển Đông, triều cường dâng cao đã kéo sập dãy nhà ven biển từ khối Thịnh Mỹ đến biển An Bàng thuộc phường Cẩm An (TP Hội An, Quảng Nam) kéo dài gần 2km.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Nesat, dãy nhà ven biển TP Hội An bị sóng đánh tan tác (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

Theo ông Nguyễn Phụng (khối Thịnh Mỹ) cho biết, cơn bão Noru và Sơn Ca sóng chỉ gây sạt lở nhẹ, nhưng đêm 19/10 do ảnh hưởng của bão Nesat nước biển dâng cao “ngoạm” trôi 15m đất. Sau một đêm, 5 ngôi nhà liền kề của anh em ông Phụng đã bị sóng biển đánh tan hoang.

“Một năm trước, tôi đã đầu tư 150 triệu đồng làm kè mềm xung quanh dãy nhà đề phòng nước biển dâng cao nhưng vẫn “như muối bỏ bể”. Cuộc sống, công việc kinh doanh hoàn toàn đảo lộn. Đây là dãy nhà bố mẹ để lại cho 5 anh chị em, giờ bị sóng biển dần “cướp” mất”, ông Phụng buồn bã nói, theo Dân Trí.

11 người được cứu từ nhà cháy trong hẻm ở Hà Nội

Tối 23/10, Dân trí đưa tin, đại diện Công an phường Quan Hoa cho biết, tối cùng ngày, tại chung cư mini ở ngõ 132 Cầu Giấy xảy ra vụ cháy lớn.

Lực lượng chức năng cho biết, ngôi nhà xảy ra cháy có 6 tầng và một tum, diện tích mỗi tầng khoảng 50m2.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, đám cháu được dập tắt hoàn toàn, 11 người thoát nạn an toàn và 3 người bị thương.

Có 3 người bị thương trong vụ cháy, trong đó có một cảnh sát PCCC (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

Bộ Công an đề nghị 2 tỉnh cung cấp hồ sơ liên quan “chuyến bay giải cứu”

Bộ Công an vừa có công văn đề nghị 2 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự liên quan đến “chuyến bay giải cứu”.

Theo đó, Bộ Công an đề nghị hai tỉnh rà soát, kiểm tra và cung cấp thông tin đối với việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly; việc xin chủ trương cách ly; tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly, mời quý đọc giả xem chi tiết trên báo Dân Trí.

Nước màu đỏ sẫm dâng lên 2 con đường ở TP. HCM

Theo Zing, từ 14h30 ngày 23/10, sau trận mưa lớn, đoạn đường Phan Anh và Tô Hiệu (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) ngập sâu. Điều khác lạ là nước dâng ở đây màu đỏ sẫm, bốc mùi hôi nồng nặc.

Chia sẻ với Zing, chị Thùy Linh (42 tuổi, sống trên đường Phan Anh), cho biết đoạn đường này thường xuyên ngập và sình lầy. Mỗi lần mưa lớn, nước ngập hơn nửa mét ảnh hưởng đến đời sống người dân.

“Ngập thì nhiều nhưng lần đầu tiên tôi chứng kiến nước đỏ sẫm như vậy. Chúng tôi lo ngại nước này được nhà máy nào đó xả thải. Việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân”, chị Linh cho biết.

Ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hòa cho biết, địa phương đang xác minh sự việc.

Nước ngập ô nhiễm trên đường Tô Hiệu (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Có thể bạn quan tâm: