- Hóa chất đức giang: Gửi gần nửa tỷ USD vào ngân hàng
- Sống ở vùng nhiều nắng, vì sao người Việt Nam vẫn thiếu
- Cô gái 20 tuổi quật ngã cụ ông 89 tuổi để cướp vàng ở Vĩnh Long
Câu chuyện “Kho báu” gây “bão mạng”
Munnik chia sẻ bức ảnh chụp “kho báu” lên mạng; cùng dòng chú thích: “Tìm thấy trong túi áo khoác của một đứa trẻ 4 tuổi trước khi đem đi giặt”. Bài viết nhanh chóng lan tỏa, thu hút hơn 14.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú, xúc động khi thấy trẻ nhỏ vẫn giữ được thói quen khám phá; giản dị giữa thời đại công nghệ.
Một bình luận viết: “Thật tuyệt khi thấy một đứa trẻ được khám phá thế giới; thay vì dán mắt vào màn hình TV hay điện thoại.”
Những ý kiến này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc để trẻ tự do trải nghiệm. Trẻ cần được quan sát, chạm vào, và đặt câu hỏi với thế giới thật; điều mà không thiết bị nào thay thế được.
Niềm vui trong những điều bình dị
Trẻ con có khả năng nhìn thấy điều kỳ diệu trong những thứ bình thường nhất. Một viên đá, một chiếc lá hay quả thông đều có thể trở thành “kho báu”. Chính sự tò mò và khả năng tưởng tượng ấy giúp trẻ học cách quan sát, kết nối; trân trọng cuộc sống.

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, khi trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên; chúng phát triển tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Việc tự do khám phá giúp trẻ hình thành tư duy độc lập; khả năng giải quyết vấn đề và lòng yêu thiên nhiên.
Tất nhiên, để trẻ tự do không có nghĩa là buông lỏng. Cha mẹ cần tạo môi trường an toàn và khuyến khích con trải nghiệm. Hãy cùng trẻ tham gia những cuộc phiêu lưu nhỏ; đi dạo trong công viên, nhặt lá khô; quan sát côn trùng hay cùng trò chuyện về thế giới xung quanh.
Những giờ phút ấy vừa nuôi dưỡng ký ức tuổi thơ; vừa giúp con cảm thấy được thấu hiểu và yêu thương. Có lẽ, đó mới chính là “kho báu” quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao cho con.
Theo: Góc nhìn Pháp lý