Bộ phim hợp tác Việt – Thái ‘Cô dâu ma’ từng được tờ Variety đánh giá cao, hứa hẹn sẽ khai thác hiệu quả chất liệu kinh dị dân gian. Tuy nhiên, khi ra mắt, tác phẩm gây thất vọng vì nội dung non nớt, kịch bản lỏng lẻo, khiến bộ phim trở nên kém hấp dẫn dù có bối cảnh và hình ảnh đẹp.

Kịch bản lỏng lẻo: Jump-scare vô nghĩa và bí ẩn thiếu chiều sâu

Phim ‘Cô dâu ma’ đưa khán giả tới Chiang Mai. Chuyện phim theo chân Yến (Rima Thanh Vy). Cô sang Thái ra mắt gia đình hôn phu Bank (J.J). Yến phát hiện nhiều hiện tượng lạ. Cô cảm nhận được mối liên kết kì lạ. Điều này xảy ra sau khi cô tiếp xúc với chiếc áo kỷ vật. Bùa ngải và oan hồn xuất hiện. Dòng phim kinh dị Thái Lan nổi tiếng với chất liệu này. Vì vậy, “Cô dâu ma” mang đậm màu sắc tâm linh. Phim sử dụng nhiều cảnh jump-scare. Những bí ẩn được đặt ra dồn dập. Ma quái ló dạng quá sớm. Điều này gây cảm giác ngợp cho người xem.

Tuy nhiên, phim thiếu đi sự dẫn dắt cảm xúc. Phim không nuôi dưỡng nỗi bất an. Khán giả tinh ý dễ dàng đoán ra bí mật. Ngay cả cú plot-twist cũng dễ đoán. Yến bị dọa sợ chết khiếp. Nhưng cô không có động thái trốn chạy. Điều này làm mất đi tính logic. Phim mất đi giá trị trinh thám. Câu chuyện chỉ đi theo motif cũ kĩ. Cơ hội cuối cùng là cuộc chiến sinh tồn. Nhưng phim không có bước ngoặt ấn tượng. Tác phẩm trôi đi trong những công thức đơn điệu.

Diễn xuất: Rima Thanh Vy đuối sức

Phim ‘Cô dâu ma’ có đầu tư về hình ảnh. Nhưng diễn xuất của Rima Thanh Vy chưa đủ sức nặng. Cô vào vai nàng dâu Việt trên đất Thái. Ban đầu, Rima thể hiện sự bỡ ngỡ, ngại ngùng. Cô cũng có sự gan góc, bướng bỉnh. Cô có kinh nghiệm đóng phim kinh dị. Rima lột tả cảm xúc lo âu, sợ hãi. Diễn xuất của cô ở mức vừa vặn. Hạn chế ngoại ngữ lại ăn khớp vai diễn.

Thế nhưng, hạn chế kịch bản làm cô loay hoay. Cô và tài tử Thái J.J. không có “phản ứng hóa học”. Cặp đôi thiếu đi sự gắn kết. Bi kịch của nàng dâu thiếu sức nặng. Khi phim tới cao trào, Rima bộc lộ điểm yếu. Nỗi sợ hãi hiện lên đơn điệu. Tiếng rên rỉ, la hét vô nghĩa. Khán giả cảm thấy mệt mỏi. Diễn xuất của Rima chưa tinh tế. Cảm xúc nhân vật bị đứt gãy. Cú máy zoom cận càng làm lộ điểm yếu. Lời thoại cũng sống sượng. “Cô dâu ma” khó chiều lòng khán giả.

Hình ảnh: Đầu tư nhưng chưa đủ cứu vãn

Phim ‘Cô dâu ma’ gỡ điểm nhờ phần hình ảnh. Phim có nhiều khung hình nịnh mắt. Tone màu nâu xám tạo không khí u ám. Bối cảnh biệt phủ cổ kính được thiết kế công phu. Trang phục và hóa trang cũng được đầu tư. Tuy nhiên, sự đầu tư hình ảnh là chưa đủ. Kịch bản yếu kém làm phim kém hấp dẫn. Phim ra rạp cùng thời điểm nhiều đối thủ mạnh. Ví dụ như “Mưa đỏ” và “Làm giàu với ma 2”. Vì thế, phim khó tạo nên kì tích. “Cô dâu ma” chỉ nằm ở mức trung bình.

Dù có sự hợp tác Việt – Thái, phim vẫn thất bại. Điều này cho thấy tầm quan trọng của kịch bản. Một câu chuyện non nớt không thể lôi cuốn. Cho dù có bối cảnh đẹp và phục trang tốt. Đây là một bài học đắt giá cho các nhà làm phim. Họ cần tập trung vào chất lượng nội dung.

Theo: Tạp Chí Tri Thức