Sáng 16/9, Israel phát động tấn công trên bộ vào thành phố Gaza, sau nhiều ngày không kích dữ dội, gây lo ngại khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
- Bé trai kêu cứu tại phường Kiến Hưng: Hoàn cảnh xót xa được người thân hé lộ
- Giác quan thứ sáu của chim – Giải mã la bàn sinh học giúp chúng vượt ngàn dặm
- Nhận biết loài muỗi gây bệnh sốt xuất huyết và cách phòng ngừa
Israel chính thức tiến quân vào Gaza
Hai quan chức Israel xác nhận với CNN rằng sáng 16/9, quân đội Israel đã mở chiến dịch tấn công trên bộ vào thành phố Gaza của người Palestine. Đợt tiến công bắt đầu từ khu vực ngoại ô, nơi Israel đã gia tăng các cuộc không kích, phá hủy nhiều tòa nhà cao tầng trong tuần qua.
Theo một quan chức, chiến dịch trên bộ sẽ được tiến hành “theo từng giai đoạn và dần dần”, thay vì tổng tấn công ngay lập tức.
Gaza chìm trong khói lửa
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Katz, tuyên bố “Gaza đang bốc cháy”, khẳng định Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đang nhắm mục tiêu vào “các cơ sở hạ tầng khủng bố”. Ông cũng nhấn mạnh chiến dịch nhằm hai mục tiêu chính: giải cứu con tin và đánh bại Hamas.
Từ tháng 8, Israel đã thông qua kế hoạch tiếp quản và kiểm soát thành phố Gaza, nơi bị coi là một trong những thành trì cuối cùng của Hamas.
Theo giới chức Israel, cuộc tấn công chỉ được triển khai sau khi chính quyền kêu gọi người dân Gaza sơ tán. Tuy nhiên, đến nay chỉ một phần nhỏ dân cư rời khỏi thành phố.
Liên Hợp Quốc từng cảnh báo kế hoạch chiếm đóng Gaza có thể khiến khoảng 1 triệu người Palestine phải di dời. Tính đến ngày 15/9, quân đội Israel ước tính có khoảng 320.000 người đã rời khỏi khu vực.
Giới quan sát cho rằng, việc Israel mở rộng tấn công trên bộ có thể đẩy xung đột sang giai đoạn khốc liệt hơn. Trong bối cảnh hàng trăm nghìn dân thường chưa kịp sơ tán, nguy cơ khủng hoảng nhân đạo tại Gaza được dự báo sẽ gia tăng nhanh chóng.
Theo: VOV