Giữa tâm lũ Thái Nguyên, hai “rể Tây” không ngại hiểm nguy, dầm mình trong dòng nước đục ngầu để tiếp tế lương thực, cứu trợ người dân vùng ngập, lan tỏa tình người ấm áp giữa thiên tai.
- Không khí lạnh miền Bắc gây mưa kéo dài
- Nữ sinh mất tích: Thi thể tìm thấy tại Ninh Bình
- Quan hệ Trump – Putin và bài toán hòa bình cho Ukraine
Rể Tây không ngại hiểm nguy lao vào vùng lũ
Những ngày đầu tháng 10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên chìm trong nước lũ. Trong khi lực lượng chức năng khẩn trương ứng cứu, hình ảnh hai “rể Tây” – anh Brendan (quốc tịch Anh) và anh trai – dầm mình trong dòng nước xiết, tự chèo thuyền vào vùng ngập để cứu trợ đã khiến cộng đồng xúc động.
Sinh sống tại Việt Nam từ năm 2017, Brendan coi đây là quê hương thứ hai. Khi nghe tin người dân Thái Nguyên bị cô lập vì ngập sâu, anh đã kêu gọi bạn bè quyên góp, gom hàng cứu trợ gồm nước sạch, mì tôm, lương khô, xúc xích, đèn pin…
Tối cùng ngày, nhóm của Brendan khởi hành lên Thái Nguyên. Trong bóng đêm, thành phố ngập trong biển nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Họ phải dùng thuyền bơm hơi, có lúc bơi qua dòng nước cao tới hơn 3 mét để trao tận tay người dân từng gói mì, chai nước.
“Có lúc lạnh run, kiệt sức, nhưng khi thấy ánh mắt biết ơn của người dân, tôi quên hết mệt mỏi”, Brendan chia sẻ.
Thiệt hại nặng nề do lũ lụt
Theo thống kê sơ bộ, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, Thái Nguyên đã hứng chịu lượng mưa lớn kỷ lục, khiến mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy vượt mức lịch sử từng ghi nhận trong bão Yagi năm 2024.
Toàn tỉnh có ít nhất 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương; khoảng 5.450 ngôi nhà bị hư hại, nhiều khu dân cư bị cô lập, sạt lở đất nghiêm trọng. Chính quyền tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu hộ, di dời dân và khắc phục hậu quả.
Lan tỏa tinh thần nhân ái giữa thiên tai
Câu chuyện “rể Tây cứu trợ Thái Nguyên” không chỉ gây xúc động mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái vượt biên giới. Trong hoạn nạn, những hành động nhỏ bé – dù đến từ người xa lạ – vẫn có thể thắp lên hy vọng, ấm lòng hàng nghìn người dân vùng lũ.
Từ Thái Nguyên, nhóm thiện nguyện của Brendan tiếp tục hành trình hướng đến Bắc Ninh, nơi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, mang theo thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: “Khi con người cùng nắm tay nhau, không có cơn lũ nào là không thể vượt qua.”
Theo: Dân Trí