Con bò cái may mắn sống sót nhiều lần trước họng súng và một mũi tiêm, khiến người nông dân đã từ bỏ ý định giết mổ và giữ lại nuôi.

Somporn Najin (sống tại TP. Trang, Thái Lan) mua con bò cái để về chuẩn bị làm cỗ và khi đem ra để bắn phát súng đầu tiên vào đầu thì viên đạn không xuyên qua cơ thể con bò.

Sau đó, Somporn bắn tiếp hai phát nữa thì kết quả vẫn tương tự. Đến lần thứ 4, Somporn đã dùng khẩu súng săn và con bò gục xuống đất. Thế nhưng khi Somporn và bạn đến gần để chuẩn bị mổ thì con bò đã chạy trốn.

Con bò đã trở lại sau 15 ngày, chính nơi mà Somporn nhìn thấy nó lần cuối cùng. Người dân đã liên lạc với cán bộ quản lý gia súc ở địa phương để bắn múi tên gây mê vào con bò nhằm mang tới lò mổ nhưng một lần nữa, mũi tên không xuyên qua da con bò.

Từ đó, Somporn đã bỏ ý định giết con bò và để nuôi.

Mời quý độc giả xem video dẫn nguồn từ Viral Press được báo VnExpress đăng tải:

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận sau khi xem sự việc kỳ lạ này:

“Con bò đó là một món quà, một phước lành của người chủ, xin hãy trân trọng”.

“Số em nó phải được chủ chăm sóc, nuôi dưỡng nên dù bị bắn 5 lần mà vẫn bảo toàn mạng sống”.

“5 lần bắn mà không chết, quả là kỳ tích”.

“Tội nghiệp con bò. Nhưng thật may mắn nhờ con bò có bộ da quá dày và tốt nên mới thoát chết thần kỳ như vậy”.

“Thấy thương quá, khuôn mặt nó còn dấu vết như 2 dòng nước mắt vậy. Nó đáng được sống và chăm sóc chu đáo, hy vọng sẽ mang tới nhiều may mắt và tốt đẹp cho chủ nó”.

“Sau 5 phát đạn và 1 mũi tiêm dù không chết thì nó cũng phải chịu cuộc sống đau khổ vì 5 mũi đạn nằm trong cơ thể. Nếu đã động lòng trắc ẩn thì hãy lấy những viên đạn đó ra và nuôi dưỡng nó thật tốt”.

Có thể bạn quan tâm: Nhiều lần cơ duyên đến, cuối cùng người giám đốc tu luyện và giác ngộ