Gia Lai – Anh Đặng Xuân K. và anh Trần Xuân T. tử vong sau khi uống rượu rồi chèo xuồng ra sông Lại Giang thả lưới bắt cá trong đêm.
- Những chuyến về quê dang dở sau một đêm định mệnh
- Bảy thói quen được CDC khuyến nghị để giảm nguy cơ tăng huyết áp
- Hai mặt hàng Việt giữ vị trí nổi bật
Khoảng 20h ngày 01/9, anh Đặng Xuân K. (41 tuổi) và anh Trần Xuân T. (33 tuổi, cùng ở khu phố Bình Chương, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) đến nhà ông Đ.V.M. (55 tuổi), hàng xóm, uống rượu.
Khoảng 30 phút sau, hai người rủ nhau xuống bờ sông Lại Giang ngay trước nhà ông M. để chèo xuồng ra thả lưới bắt cá, trong khi xe máy, quần áo và điện thoại được để lại tại nhà ông M.
Đến 0h ngày 02/9, không thấy hai người trở về, ông M. báo cho gia đình và trình báo công an. Công an phường Bồng Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cùng người dân tổ chức tìm kiếm suốt ngày 02/9.
Hai thi thể được tìm thấy ở hai vị trí trên sông
Sông Lại Giang đoạn qua khu phố Bình Chương từ lâu là nơi người dân địa phương dùng xuồng nhỏ đánh bắt cá vào ban đêm, nhất là thời điểm nước lên.

Đến khoảng 14h30 ngày 02/9, lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thi thể anh K. dưới đáy sông, tại khu vực giữa dòng. Qua kiểm tra, trên người nạn nhân không có dấu vết thương tích.
Khoảng 20h30-20h45 cùng ngày, thi thể anh T. tiếp tục được phát hiện tại một đoạn sông gần bờ kè, cũng thuộc khu phố Bình Chương.
Ông Trương Nam Phong, Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn, cho biết: “Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm người còn lại”.
Qua làm việc với gia đình và xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định cả hai tử vong do đuối nước trong lúc chèo xuồng. Gia đình hai nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể hai nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền phường Bồng Sơn cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.
Điều đáng chú ý không nằm ở quãng sông xa hay một chuyến đánh cá dài ngày. Hai người chỉ rời cuộc nhậu khoảng 30 phút trước khi xuống sông, trong khi chiếc xuồng ở ngay trước nhà ông M., nhưng từ đó không trở về.
Bóng tối, rượu và việc xuống nước mà không có áo phao khiến một hoạt động quen thuộc trở thành chuyến đi cuối cùng của hai người. Đến khi gia đình biết tin và trình báo, khoảng thời gian từ lúc họ mất tích đã kéo dài nhiều giờ.
Một cuộc nhậu ngắn kết thúc bằng hai cái chết trên dòng sông quen thuộc, để lại những khoảng trống không thể lấp đầy cho hai gia đình.
Nguyễn Quyến (tổng hợp)