Rạng sáng 13/9 tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã sát hại chị bạn gái, mẹ chị và em trai chị, gây thương tích cho cháu trai con chị; sau khi gây án, đối tượng dùng nước rửa vết máu và cướp xe máy để bỏ trốn.

Diễn biến vụ án và lời khai ban đầu

Khoảng 1h30 sáng, Thuận đến nhà chị N.T.K.H. (SN 1992) rồi dùng dao và búa tấn công, khiến chị H., mẹ chị (bà T.Tr.D., SN 1970) và em trai chị H (anh B.V.N., SN 2002) tử vong tại chỗ; cháu trai 12 tuổi (con của chị H.) bị thương nặng. Sau khi gây án, nghi phạm kéo thi thể chị H. vào trong nhà, dùng nước rửa vết máu để xóa dấu vết, rồi tẩu thoát bằng xe máy.

Hiện trường vụ thảm án 4 người thương vong (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trong quá trình lẩn trốn, Thuận đã cướp một chiếc xe SH của người dân để bỏ chạy, sau đó bị công an bắt giữ cách hiện trường khoảng 5 km sau hơn 6 giờ truy bắt. Cháu bé bị thương đã được cấp cứu, hiện sức khỏe nguy kịch.

Nguyên nhân và phản ứng cơ quan chức năng

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông và cảm giác bị gia đình chị H. coi thường — đặc biệt mẹ của chị H. không cho anh ta sống chung, dẫn đến mâu thuẫn căng thẳng.

Cháu bé 13 tuổi bị Thuận đâm trọng thương, đã được mổ cấp cứu và qua cơn nguy kịch (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chính quyền huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt, chia buồn với gia đình nạn nhân, chỉ đạo điều tra nhanh và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Theo: Dân trí