Ngày 10/9, sau vụ 19 UAV lạ xâm nhập không phận Ba Lan, NATO lập tức triển khai chiến dịch Người bảo vệ Phương Đông để tăng cường phòng thủ.

Phòng thủ Ba Lan được NATO tăng cường khí tài

Ngày 10/9, không phận Ba Lan bị 19 UAV lạ xâm nhập, gây ra lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia. Lực lượng phòng không phối hợp đơn vị NATO đã bắn hạ ít nhất 4 chiếc, phần còn lại tự rơi khi hết nhiên liệu. Một số UAV bay sâu tới hơn 300 km tính từ biên giới, trong đó có những chiếc rơi xuống tỉnh Lubelskie, phá hủy một ngôi nhà và một ôtô, may mắn không có thương vong.

Trước tình hình đó, NATO nhanh chóng triển khai chiến dịch Người bảo vệ Phương Đông. Liên minh điều động nhiều loại khí tài hiện đại, bao gồm tiêm kích F-16, Rafale, Typhoon và tàu hộ vệ phòng không Đan Mạch. Đặc biệt, F-35A của Italy và Hà Lan từ căn cứ tại Estonia và Ba Lan cũng tham gia ứng trực, góp phần nâng cao khả năng phòng không và phản ứng nhanh.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, chiến dịch không chỉ nhằm tăng cường năng lực răn đe mà còn đưa vào các yếu tố chuyên biệt để đối phó UAV – mối nguy đang ngày càng xuất hiện nhiều trong xung đột hiện đại. Vương quốc Anh cũng cân nhắc đóng góp thêm 6 tiêm kích Typhoon, nhưng chi tiết chính thức chưa được công bố.

NATO và Nga trước căng thẳng mới

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki nhận định sự cố UAV là phép thử của Nga đối với khả năng phản ứng của NATO. Hình ảnh hiện trường cho thấy các UAV có hình dạng giống mẫu mồi bẫy Gerbera do Nga sản xuất, song không mang đầu đạn sát thương.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận, cho rằng họ “không hề nhắm tới mục tiêu ở Ba Lan” và sẵn sàng trao đổi trực tiếp với Warsaw để làm rõ vụ việc.

Dù chưa gây thương vong, giới phân tích đánh giá sự kiện này có thể làm gia tăng căng thẳng an ninh ở sườn đông NATO. Với việc NATO tăng cường hiện diện quân sự, cuộc đối đầu giữa hai bên có nguy cơ bước vào giai đoạn nhạy cảm hơn.

Theo: VnExpress