Tìm người yêu cũ sau 25 năm; anh Li ở An Huy (Trung Quốc) không vì tình cảm mà vì muốn trả ơn. Người phụ nữ từng giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng họ mất liên lạc suốt hơn hai thập kỷ khiến hành trình tìm lại ân nhân càng gian nan.

Tìm người yêu cũ để trả lại món nợ ân tình

Anh Li và cô Ma quen nhau năm 1991 khi cùng làm trong một công ty; lúc ấy anh 23 tuổi, còn cô 25. Sau 8 năm yêu nhau; họ chia tay vì anh phải trở về quê chăm sóc cha mắc bệnh ung thư. Sau đó; cả hai đều lập gia đình riêng; nhưng ký ức về mối tình ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí anh.

Đến năm 2001; khi bắt đầu khởi nghiệp, công việc kinh doanh của anh gặp nhiều khó khăn. Không biết xoay xở ở đâu; anh Li đã gọi cho người yêu cũ để hỏi vay tiền. “Cô ấy chuyển ngay cho tôi 10.000 tệ; số tiền ấy thực sự là cứu tinh giúp tôi vượt qua giai đoạn khốn khó”, anh nhớ lại.

Hai năm sau, khi công việc đã dần ổn định; anh Li dự định trả lại số tiền ấy nhưng không may làm mất điện thoại; khiến mọi liên lạc với cô Ma cũng biến mất. Kể từ đó, suốt 22 năm qua; anh luôn day dứt vì chưa thể đền đáp ân tình của người xưa.

Tìm người yêu cũ
Cơ quan địa phương Trung Quốc đang hỗ trợ tìm kiếm người phụ nữ từng giúp đỡ anh Li. (Ảnh: VnExpress)

Hành trình tìm người yêu cũ được vợ ủng hộ

Mong muốn trả lại số tiền ân nghĩa thôi thúc anh Li tìm mọi cách để liên lạc với cô Ma. Anh nhờ đến truyền thông; mạng xã hội và chính quyền địa phương giúp đỡ. “Tôi chỉ mong tìm được cô ấy để trả tiền. Không biết giờ cô ấy sống ra sao; có khỏe mạnh không”; anh chia sẻ với báo chí ngày 25/10.

Điều đặc biệt là vợ hiện tại của anh Li không hề ghen tuông mà còn ủng hộ chồng thực hiện tâm nguyện. “Tôi không ghen gì cả. Nếu tìm được; tôi sẽ cùng chồng trả lại tiền cho cô ấy”, chị nói.

Câu chuyện của họ khiến nhiều người cảm động bởi lòng chung thủy và sự bao dung trong hôn nhân. Đối với anh Li; việc tìm người yêu cũ không xuất phát từ tình cảm cá nhân mà là trách nhiệm và lòng biết ơn.

Chính quyền vào cuộc hỗ trợ tìm kiếm

Anh Li cung cấp những thông tin ít ỏi về cô Ma: cha cô từng làm việc tại mỏ than số 12 ở thành phố Bình Đỉnh Sơn; tỉnh Hà Nam; gia đình từng sống tại thị trấn Đông Cung Nhân, có một em trai và một em gái. Tuy nhiên; khu nhà cũ nay đã bị thay thế bởi các tòa chung cư mới.

Chính quyền địa phương sau khi nhận thông tin đã vào cuộc xác minh, hỏi thăm người dân xung quanh nhưng vẫn chưa có kết quả. “Có thể đã quá lâu hoặc gia đình cô ấy đã chuyển đi nơi khác”; một cán bộ chia sẻ.

Dù vậy, anh Li vẫn không từ bỏ hy vọng. “Tôi tin rằng chỉ cần kiên trì, không ai là không thể tìm thấy”, anh nói. Đối với anh; hành trình này không chỉ là việc trả lại món nợ vật chất; mà còn là lời tri ân chân thành với người từng dang tay giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn.

Theo: VnExpress