Tổng giám đốc Y dược LanQ bị bắt; Tài xế container ngủ gật tông nát 6 ki-ốt… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 7/10/2023.

Tổng giám đốc Y dược LanQ bị bắt

Thông tin từ báo VnExpress, ngày 7/10, ông Nguyễn Mạnh Quyền (61 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ) cùng Phạm Văn Cách (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sơn Lâm), bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

tội tham ô
Bị can Nguyễn Mạnh Quyền (trái) và Phạm Văn Cách (ảnh Bộ Công an công bố).

Vụ án xảy ra tại Y dược LanQ và các đơn vị liên quan. Hiện, sai phạm cụ thể của các bị can chưa được công bố.

Công ty cổ phần Y Dược LanQ thành lập năm 1999, tiền thân là cơ sở sản xuất trà thanh nhiệt. Sau này, doanh nghiệp mở cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền với quy mô hàng trăm giường ở TP. Bắc Giang.

Năm 2018, Bệnh viện YHCT LanQ được Bộ Y tế công nhận là bệnh viện hạng Ba, quy mô 150 giường bệnh.

Sụt lún đất ở Đăk Nông; Ngập lụt, sạt lở ở Yên Bái

Thông tin từ báo VnExpress, khu vực sụt lún chủ yếu thuộc đất rẫy người dân thôn 4, xã Nhân Cơ, tỉnh Đăk Nông. Mặt đất nứt sâu và rộng khiến nhiều cây sầu riêng đổ, nghiêng ngả. Một căn nhà bằng sắt rộng 40 m2 và căn nhà xây cấp 4 với diện tích 100 m2 hư hại nặng.

sập nhà 1
Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Chị Vi Thị Hậu, ở thôn 4, cho biết khoảng 10 ngày trước đã xuất hiện vết nứt nhỏ, ngắn. Khoảng 3 ngày trở lại đây, tình trạng sụt lún ngày càng nghiêm trọng, có một số đoạn sụt lún sâu 1-2 m, rộng 50 cm.

Thông tin từ báo Tiền Phong, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 6/10 đến sáng 7/10, nhiều tuyến đường giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị ngập úng, sạt lở nghiêm trọng.

Tại TP. Yên Bái, nhiều tuyến phố chìm sâu trong nước. Tài sản, xe cộ bị nhấn chìm gây thiệt hại lớn về kinh tế.

ngập đường phố
Ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong.
nhà ngập
Nước tràn vào nhà, nhấn chìm toàn bộ vật dụng, phương tiện đi lại của người dân ở TP Yên Bái rạng sáng nay (ảnh: Yên Bái toàn cảnh).

Video lũ, sạt lở đất ở huyện Văn Yên (video: Văn Yên miền đất quế):

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, tính đến 11h ngày 7/10, mưa lớn khiến 2 người ở xã Yên Thái, huyện Văn Yên chết do sạt lở đất, ước tính thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, có 379 ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề; 90,7ha diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng.

Thanh niên thuê bác sĩ dỏm lừa đảo hơn 7.000 người, chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

Chiều 7/10, thông tin từ Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Viết Trung (28 tuổi, trú xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) và 5 bị can khác về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

bán thuốc dởm
Một bị can làm việc với cơ quan điều tra (ảnh Viện kiểm sát nhân dân Bắc Ninh).

Bước đầu, công an xác định, từ khoảng tháng 5/2022, Trung thuê mặt bằng tại số 251 Vũ Tông Phan (phưng Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và thuê nhân viên làm việc.

Trung giao nhân viên giả danh bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 và Bệnh viện Quân y 103 để lừa đảo, bán thuốc, thực phẩm chức năng qua mạng internet cho người bệnh.

Ngày 6/10/2022, Trung đăng ký thành lập Công ty cổ phần dược phẩm SPARTRA, Trung làm chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, quản lý điều hành.

Để bán được hàng, Trung chia nhân viên thành nhiều nhóm kinh doanh. Các nhóm này lập các trang Facebook giả mạo “Bệnh viện Quân đội 108 – Chuyên khoa nội tiết” hoặc “Bệnh viện Quân y 103” để người bệnh lầm tưởng đây là Facebook của bệnh viện uy tín mà để lại thông tin, số điện thoại xin tư vấn, mua thuốc.

Có thông tin người bệnh, nhân viên của Trung sẽ gọi điện, tự xưng là bác sĩ và đưa ra những thông tin sai sự thật về thuốc, thực phẩm chức năng… Công an xác định với thủ đoạn này, từ tháng 6/2022 đến nay, Trung và đồng phạm đã lừa đảo hơn 7.000 người trên toàn quốc và chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Tài xế container ngủ gật tông nát 6 ki-ốt

Rạng sáng 7/10, nam tài xế chạy container từ Khu Công nghiệp Sóng Thần đi Quốc lộ 1. Khi đang di chuyển ở khu vực dạ cầu vượt Sóng Thần thì xe bất ngờ leo lên lề rồi tông vào 6 ki-ốt bên đường ở phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM, nằm chắn ngang mới dừng lại.

Lúc này, người dân nghe tiếng động lớn, chạy đến thì tá hỏa khi mặt trước của 6 ki-ốt bị tông sập. Một số người ở trong ki-ốt bị mắc kẹt không thoát ra được.

Video hiện trường vụ tai nạn:

Ông Lê Thanh Sang (49 tuổi), chủ quán ăn cho biết sau khi tông hàng loạt ki-ốt, tài xế vẫn không hay biết gì và còn ngủ trên xe. May mắn tài xế chỉ bị thương nhẹ.

“Tôi cùng với một nhân viên ngủ lại tại đây. Đến hơn 1 giờ sáng nghe tiếng rầm nên hoảng hốt bật dậy thì thấy đầu xe container đã chắn ngang cửa. Vụ việc khiến quán ăn của tôi bị thiệt hại, cửa kính bể nát, nhiều vật dụng phía trước hư hỏng nặng. Rất may bình ga tôi đặt phía sau nên không xảy ra vụ việc thương tâm” – ông Sang nói (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Có thể bạn quan tâm: