Lộ diện thủ khoa ba điểm 10 hệ chuyên ở TP. HCM; Cán bộ tư pháp tử vong với vết thương trên ngực… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 24/6/2022.

Thủ khoa ba điểm 10 hệ chuyên ở TP. HCM

Với tổng điểm 48,75, Dương Kiến Khải trở thành thủ khoa hệ chuyên lớp 10 với điểm tuyệt đối ba môn Toán, Tiếng Anh, Tin học chuyên; và 8,75 điểm Văn.

Kiến Khải, 15 tuổi, cựu học sinh lớp 9 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đăng ký vào lớp chuyên Tin, THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Theo công thức xét điểm lớp chuyên, Khải đạt 48,75 điểm với môn chuyên nhân hệ số hai. Mức điểm này giúp Kiến Khải vượt qua hơn 6.000 thí sinh dự thi chuyên, giành vị trí thủ khoa.

Nếu chỉ tính điểm ba môn cơ bản Toán, Văn, Tiếng Anh, Khải đạt tổng 28,75 – chỉ xếp sau hai thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất là 29.

Khải bất ngờ khi biết mình được 48,75 điểm và coi đây “là điều may mắn, nằm ngoài sự mong đợi” (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Nam thanh niên cứu bé gái bị nước cuốn, mắc kẹt giữa sông

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử huyện Phú Lương, Thái Nguyên, nam thanh niên đã giải cứu cháu bé là anh Chu Quang Sao (trú tại xóm Cọ 1, xã Phấn Mễ).

Video ghi lại sự việc:

Sự việc xảy ra được anh Sao kể lại. Chiều 23/6, khi nhận được cuộc gọi của người dân ở xóm Cọ 1 báo tin về bé gái bị mắc kẹt giữa sông, anh Sao lập tức chạy đến khu vực được báo và bơi ra cứu cháu bé. Khu vực nơi cháu bé bị mắc kẹt là 1 bãi nổi giữa dòng sông, nước chảy rất xiết.

Anh Sao chia sẻ kinh nghiệm ứng cứu trong trường hợp này là phải đưa nạn nhân bơi xuôi theo dòng nước, tìm cách hướng về phía bờ.

Sau khi giải cứu được cháu bé, anh Sao đã đưa bé về nhà mình ở xóm Cọ 1 xã Phấn Mễ, tắm gội, thay quần áo ấm, trấn an cháu bé và báo cho chính quyền địa phương, lực lượng công an xã, thông tin để gia đình đón cháu bé về nhà (đọc toàn bản tin trên báo Dân Trí).

Video ‘vải thiều rớt giá còn 5.000 đồng/kg’, lãnh đạo Lục Ngạn nói gì?

Ông Nguyễn Việt Oanh – bí thư huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), khẳng định không có chuyện giá vải thiều 5.000 đồng/kg. Hiện giá vải dao động 13.000 – 30.000 đồng/kg (theo giá ngày 24/6).

“Với các trường hợp đăng tải thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Về lâu dài, huyện sẽ đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều trong nội địa, đa dạng thị trường xuất khẩu, quảng bá quả vải qua các đoàn du lịch… từ đó nâng cao giá bán vải cho bà con”, ông Oanh chia sẻ.

Công an sau đó xác định người đăng tải video trên là ông T.V.Q. (42 tuổi), ở huyện Lục Ngạn. Làm việc với cơ quan công an, ông Q. thừa nhận đã có hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”. Sau đó, ông Q. bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Bắt người đàn ông Canada mang 2 vali cần sa về Hà Nội qua đường hàng không

Chiều 24/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Chayer Pierre (59 tuổi, trú tại số 2898 phố Phillipe, TP. Rawdon, tỉnh Quebec, Canada) để làm rõ hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Pierre là người mang 2 vali cần sa với tổng trọng lượng gần 30kg qua đường hàng không về sân bay quốc tế Nội Bài. Số cần sa này được Chayer Pierre ngụy trang trong quần áo, vải vụn và tẩm tinh dầu tỏi nhằm lấn át mùi, qua mặt lực lượng chức năng (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Cán bộ tư pháp tử vong với vết thương trên ngực

Khoảng 9h ngày 24/6, vợ ông Phan Văn Y. (53 tuổi, ngụ ấp Tân Phước, tỉnh Bình Phước và là cán bộ tư pháp xã Hưng Phước) đi chợ về không thấy chồng đâu nên đi tìm. Khi vào khu vực nhà tắm phát hiện ông Y. nằm bất động, xung quanh có nhiều máu nên la hét, kêu cứu.

Cảnh sát có mặt phong tỏa hiện trường, xác định nạn nhân đã tử vong, trên người có vết thương ở ngực, máu chảy nhiều, bên cạnh là một con dao cán vàng.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bức thư được cho là của ông Y. để lại với nội dung dặn dò gia đình trước khi tự tử.

Theo một số người dân, tối hôm trước, vợ chồng ông Y. có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau (đọc toàn bản tin trên báo Zing).