Cựu cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản bị bắt; Trưởng bản cứu 10 người khỏi dòng lũ dữ… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 4/10/2022.

Sốt xuất huyết làm 8 người tử vong, hơn 6.600 người nhiễm bệnh

Ngày 3/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 6658 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 8 trường hợp tử vong.

Cựu cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản bị bắt

Ông Nguyễn Hồng Hà (58 tuổi) cựu cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản bị bắt với cáo buộc có sai phạm khi thực hiện chuyến bay giải cứu.

Ngày 4/10, ông Hà bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Nhận hối lộ, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố, tạm giam bà Nguyễn Lê Ngọc Anh (34 tuổi) cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Hoàng Anh Kiếm (44 tuổi) nghề nghiệp tự do, để điều tra tội Đưa hối lộ.

bị can
Ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động.

Đây là diễn biến mới sau 8 tháng điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan khi thực hiện chuyến bay giải cứu. Hiện 22 người đã bị bắt (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà ở TP. HCM bị đình chỉ công tác

Quyết định vừa được Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong TP. HCM đưa ra sau phản ánh của báo chí về việc nhiều nhân viên thu phí ở phà Cát Lái (nối TP. Thủ Đức qua Nhơn Trạch, Đồng Nai) thu tiền khách nhưng không phát thẻ.

Công ty này tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong để làm rõ trách nhiệm liên quan việc quản lý, điều hành.

Công ty này cũng xem xét xử lý kỷ luật đối với 7 trường hợp vi phạm do liên quan đến việc thu phí xe máy mà báo chí phản ánh (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Chuyên làm giả căn cước gắn chip, sổ hồng, bằng đại học

Ngày 4/10, đại diện công an TP. Thủ Đức (TP. HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý hai vụ “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” được phát hiện tại phường Linh Trung và phường An Khánh.

Nhóm tại phường Linh Trung gồm: Nguyễn Văn Thái (30 tuổi, ngụ Quảng Nam), Võ Văn Tư (34 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) và Phạm Văn Triều (40 tuổi, ngụ Bạc Liêu).

bị can 1
Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ Online.

Qua truy xét, công an phát hiện Tư thuê phòng trọ tại địa chỉ 21/6 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung để ở từ tháng 10/2021. Sau đó, Thái xin đến ở chung.

Thái thỏa thuận với Tư nếu tìm được khách có nhu cầu đặt làm giấy tờ giả thì nhận lời rồi giao lại cho Thái làm, Thái sẽ chia tiền tùy theo các loại như bằng đại học, chứng chỉ, sổ hồng, căn cước công dân gắn chip, chứng minh nhân dân…

Sau khi làm giấy tờ giả, Tư và Thái thuê Triều đi giao cho khách, tiền công 100.000 – 300.000 đồng.

Trước đó, ngày 28/9, công an cũng phát hiện vụ “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” tại phường An Khánh. Nhóm này gồm Nguyễn Văn Duy (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Đình Nam (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Phạm Duy Linh (23 tuổi, ngụ Bình Định) (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Trưởng bản cứu 10 người khỏi dòng lũ dữ

Anh Vi Văn Truyền – Trưởng bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nhớ lại, sáng 2/10, lúc nước lũ ào ào đổ về thì có 10 nạn nhân cả người lớn và trẻ con bị mắc kẹt ở ngôi nhà sàn. Lúc này xung quanh căn nhà đã bị nước lũ bao vây.

“Nhận thấy tình thế nguy hiểm, tôi cùng mấy anh em nhảy xuống suối, cho người tự trôi từ bên này sang bên kia để tiếp cận cứu người. Sau đó đưa các cháu nhỏ ra trước, rồi đến người lớn vượt suối đến nơi an toàn.

Cùng thời điểm này, có 20 học sinh đang trèo lên mái nhà nhưng chưa thoát ra được. Tôi và các anh em lại tiếp cận dìu các cháu học sinh, bám theo mái nhà đi ra nơi an toàn”, anh Truyền nhớ lại.

Trong lúc cứu người, anh Truyền không may vướng phải đinh sắt khiến ngón tay chảy máu nhiều. Tuy nhiên, nén đau, anh tiếp tục cùng nhiều bà con dân bản tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Có thể bạn quan tâm: