Tình yêu hồi sinh đã giúp Thu Hương – cô gái bị tạt axit hủy hoại 75% gương mặt – vượt qua bi kịch, tìm lại nụ cười và niềm tin vào cuộc sống, nhờ tình cảm chân thành, kiên định của người bạn học luôn nắm tay cô trong những ngày đau đớn nhất.
Tình yêu hồi sinh sau bi kịch axit kinh hoàng
Bị tạt axit hủy hoại 75% gương mặt; Thu Hương từng nghĩ cuộc đời mình đã khép lại; cho đến khi chàng bạn học Phước Thịnh nắm tay cô trong phòng hồi sức; bắt đầu hành trình chữa lành bằng tình yêu và lòng kiên nhẫn.
Mùa hè năm 2016; tỉnh dậy tại Bệnh viện Chợ Rẫy; Hương chỉ thấy một màn sương trắng đục trước mắt. Trong tiếng hỏi han; cô nghe rõ giọng Thịnh – người bạn cùng lớp – khẽ nói “ráng khỏe nhé”; kèm theo cái nắm tay thật chặt. “Cái nắm tay ấy là điểm tựa để tôi vượt qua 17 cuộc phẫu thuật tìm lại gương mặt”; Hương nói.
Cả hai từng học chung ngành Điều dưỡng tại một trường cao đẳng ở TP HCM. Chàng trai quê Tiền Giang ấn tượng với cô bạn nhỏ nhắn; chu đáo. Mọi chuyện thay đổi vào ngày định mệnh 30/3/2016, khi Hương bị hai kẻ lạ tạt axit trên đường về phòng trọ. Cô là nạn nhân bị vạ lây trong vụ trả thù tình ái nhắm vào người bạn đi cùng.
Vụ tấn công khiến Hương bỏng nặng; gương mặt biến dạng, mắt trái mất thị lực. Những ngày sau đó là chuỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, nhưng Thịnh luôn ở bên, ngày nào cũng đến bệnh viện; mang theo những ly trà sữa hay túi bánh nhỏ để động viên cô.
Trong một buổi chiều, anh bất ngờ viết vào lòng bàn tay cô dòng chữ “Do you love me?”. Hương bật cười trong nước mắt. Từ đó, tình yêu của họ bắt đầu.
Hành trình vượt lên nỗi tự ti nhờ tình yêu kiên định
Thịnh từng phải đối mặt với sự lo lắng của gia đình khi quyết định gắn bó với cô gái mang gương mặt sẹo chằng chịt. “Bố mẹ sợ tôi khổ; nhưng khi thấy quyết tâm; họ chỉ dặn phải có trách nhiệm và yêu thương hết lòng”; Thịnh nói.
Khi vụ án khép lại năm 2017; Hương trở lại giảng đường nhưng nỗi mặc cảm vẫn đè nặng. Cô luôn trùm khăn kín mặt; không dám nhìn ai. Mỗi sáng; Thịnh lại chở cô đến lớp, giữa những ánh nhìn tò mò; anh vẫn nắm chặt tay bạn gái.
Tình yêu của họ không thiếu thử thách. Mỗi khi vết thương cũ nhiễm trùng; Hương đau đớn, dễ cáu gắt. Thịnh lặng lẽ ngồi bên; chờ cô bình tâm rồi nhẹ nhàng xoa dịu. “Em nhận ra có người yêu mình còn nhiều hơn cả em yêu bản thân”; Hương kể.
Nhờ tình yêu ấy; chiếc khăn trùm đầu dần được thay bằng khẩu trang; rồi chỉ còn cặp kính râm. Suốt hai năm; cô trải qua 17 cuộc phẫu thuật tái tạo. Trong mỗi ca mổ, người chờ ngoài cửa luôn là Thịnh. Sự kiên trì và tình cảm của anh khiến mẹ Hương dần yên tâm về con gái.
Tổ ấm nhỏ và cuộc đời hồi sinh trọn vẹn
Đầu năm 2021; họ tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của hai gia đình. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Thịnh phải đi chống dịch; còn Hương mang thai ở nhà. Dù xa cách; tình yêu vẫn được nuôi dưỡng qua những cuộc gọi video dài.
Ngày Hương sinh con; Thịnh bị cách ly nên chỉ có thể dõi theo qua điện thoại. Sau tám tháng, anh mới được trở về. Ngày gặp lại; Hương òa khóc khi thấy chồng chạy xe hơn 300 km từ TP HCM về Đắk Lắk.
Năm 2023, họ quyết định rời thành phố để về Buôn Ma Thuột lập nghiệp. Hương mở một tiệm spa nhỏ; Thịnh xin việc tại bệnh viện địa phương. Dù cuộc sống giản dị; cả hai cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn trong những buổi sáng cùng con ăn sáng, chiều về quây quần trong căn nhà nhỏ.
Giờ đây; trên gương mặt còn sẹo; nụ cười Hương rạng rỡ hơn bao giờ hết. “Nếu không có tai nạn đó; có lẽ chúng tôi chỉ là bạn bè lướt qua nhau. Nhưng bi kịch đã mang anh đến. Tình yêu và tiếng cười của con đã hồi sinh tôi một lần nữa”; cô nói.
Theo: VnExpress