Nam thanh niên 19 tuổi ở Trung Quốc đã tìm đến cái chết sau khi chuyển nhầm hơn 3 triệu đồng cho tài xế taxi. Sau nhiều tháng, tòa án tuyên buộc người tài xế phải hoàn lại số tiền này cho gia đình nạn nhân.
- 5 loại hoa thanh lọc không khí làm đẹp và sạch nhà
- Quy định mới: Ai được ưu tiên thuê nhà là tài sản công?
- Giữa cuộc đua lập sàn giao dịch tài sản số, Vietcap bất ngờ rút lui
Tóm tắt nội dung
Chuyển nhầm hơn 3 triệu, không được hoàn trả
Ngày 29-3, anh Quách (19 tuổi) đến ga Hồng Kiều, Thượng Hải, gọi taxi về khu dân cư Bảo Gia Viện. Hai bên thỏa thuận giá 100 nhân dân tệ (khoảng 370.000 đồng). Khi thanh toán qua ứng dụng WeChat, anh Quách chuyển nhầm 1.010 tệ (gần 3,7 triệu đồng).
Sau khi phát hiện, anh nhắn tin cho tài xế họ Vương đề nghị trả lại số tiền chuyển thừa nhưng không được phản hồi. Theo lời anh trai, nạn nhân buồn bã, liên tục chờ đợi mà không nhận được hồi âm.
Hành trình tìm kiếm trong tuyệt vọng
Đến tối 3-4, bạn của anh Quách gọi điện báo tin anh có ý định tự tử. Gia đình tức tốc lên Thượng Hải tìm kiếm. Sáu ngày sau, cảnh sát phát hiện thi thể nạn nhân tại núi Khung Long, thành phố Tô Châu.
Kết quả điều tra cho thấy anh Quách đã uống thuốc trừ sâu tự tử vào rạng sáng 6-4. Anh trai chia sẻ: “Em tôi vừa đến Thượng Hải tìm việc, tính tình hiền lành, ít nói. Chỉ vì vài triệu đồng mà phải ra đi, thật quá đau lòng”.
Tài xế bị buộc hoàn trả tiền, nhưng vẫn không xin lỗi
Sau tang lễ, gia đình khởi kiện tài xế họ Vương, yêu cầu hoàn trả 900 tệ (khoảng 3,3 triệu đồng). Dù được triệu tập, tài xế không đến tòa.
Ngày 10-11, tòa án quận Phố Đông (Thượng Hải) tuyên buộc ông Vương phải hoàn trả toàn bộ số tiền thừa cho cha mẹ nạn nhân. Tòa cho rằng tài xế không cung cấp được bằng chứng chứng minh đã trả lại tiền.
Anh trai nạn nhân cho biết, trong buổi tuyên án, tài xế vẫn không xin lỗi mà nói: “Ai lại tự tử vì 900 tệ chứ?”. “Chúng tôi không cần tiền, chỉ muốn nghe một lời xin lỗi chân thành”, anh nghẹn ngào nói.
Theo: Vietnamnet