Tổng thống Donald Trump nghi ngờ về việc Lee Harvey Oswald, thủ phạm ám sát Tổng thống John F. Kennedy, không hành động một mình. Nhận định này mâu thuẫn với kết luận của các cuộc điều tra trước đây của chính quyền Mỹ.

Trump nghi ngờ Oswald không hành động một mình

Hôm 23/3, khi tham gia một chương trình phát thanh, Ông Trump đã trả lời câu hỏi về việc liệu Oswald có thực sự là kẻ duy nhất gây ra vụ ám sát Tổng thống Kennedy hay không. “Tôi nghĩ vậy, và tôi luôn cảm thấy như vậy. Tất nhiên là có người hỗ trợ anh ta”, ông trả lời, dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Các cuộc điều tra trước đây do chính quyền Mỹ tiến hành kết luận rằng Oswald đã hành động đối lập và không có bất kỳ sự hỗ trợ nào. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ qua, nhiều thuyết âm mưu vẫn tồn tại, cho rằng vụ ám sát Kennedy có sự tham gia của các thế lực khác.

Ông Trump nghi ngờ kẻ ám sát

Chính quyền Mỹ công bố hồ sơ mật

Hôm 18/3, chính quyền Mỹ đã công bố loạt hồ sơ mật cuối cùng về vụ ám sát Kennedy. Ông Trump nhận định rằng nội dung trong những hồ sơ này “không có gì đặc biệt”, nhưng mỗi người có thể tự đánh giá riêng.

Thuyết âm mưu vẫn tồn tại

Bất chấp kết luận chính thức từ Bộ Tư pháp và các cơ quan điều tra Mỹ, nhiều thuyết âm mưu về vụ ám sát Kennedy vẫn lan tràn. Các cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng một bộ phận lớn người dân Mỹ tin rằng đây là một âm mưu đen tối.

CIA và FBI giữ kín một số tài liệu

Trong những thập kỷ qua, hàng triệu trang hồ sơ về vụ ám sát Kennedy đã được công khai. Tuy nhiên, CIA và FBI vẫn giữ kín hoặc bôi đen một số tài liệu do lo ngại về an ninh quốc gia.

Luật liên bang Mỹ năm 1992 yêu cầu công khai toàn bộ hồ sơ vào năm 2017, nhưng cả Ông Trump và Ông Biden đều gia hạn việc giữ kín một số tài liệu nhất định.

Loạt tài liệu mới công bố đã tiết lộ nhiều hoạt động ngầm của CIA, bao gồm danh tính và số thẻ an sinh xã hội của một số đặc vụ, khiến những người này bất bình.