Ngày 28/10/2025, tro cốt chị Nguyễn Thúy Nga (32 tuổi, du học sinh Việt) bị sát hại tại căn hộ Hiroshima được đưa về Việt Nam giữa nước mắt gia đình, sau cuộc gọi cuối lúc 7h06 sáng 15/10 bất thường, nghi phạm Đinh Thị Hương (32 tuổi) bị bắt với cáo buộc đột nhập cướp của
- Giá vàng hôm nay 29/10: Vàng SJC “bốc hơi” hơn 2 triệu đồng/lượng trong ngày
- Nhân viên y tế bị hành hung – Cần tăng cường hỗ trợ đảm bảo an toàn bệnh viện
- Trẻ thường dùng điện thoại sẽ có tác hại như thế nào
Diễn biến án mạng và cuộc gọi cuối cùng
Sáng 15/10 tại chung cư Nakahiro quận Nishi, Hương đột nhập dùng vật cứng đánh nhiều lần vào đầu mặt chị Nga khiến tử vong, sau đó lục soát đồ đạc theo cáo buộc giết người cướp tài sản của cảnh sát Hiroshima. Chồng chị Nga về lúc 16h phát hiện vợ nằm trong vũng máu; camera căn hộ bị phá hỏng đúng thời điểm. Trước đó 15 phút, chị Nga gọi mẹ ở Việt Nam lúc 7h06 nhưng bà bận chưa nghe, gọi lại không ai bắt máy. Chị Nga có con trai 8 tuổi sống với bà ngoại, từng nghi chồng ngoại tình với Hương dẫn đến xích mích, báo cảnh sát can thiệp và bị hành hung ngày 30/5.
Nghi phạm và hoàn cảnh gia đình nạn nhân
Hương làm thực tập sinh hỗ trợ sản xuất thực phẩm từ 2022, thái độ nghiêm túc nhưng nợ nần chồng chất, xin nghỉ làm muộn ngày án mạng với lý do sức khỏe. Gia đình chị Nga đau đớn đón tro cốt ngày 28/10, chị họ Thu Dung nghẹn ngào: “Em hiền lành chăm chỉ, làm hai việc gửi tiền về nuôi con phụ cha mẹ”. Cảnh sát điều tra động cơ cướp của, mối quan hệ hai bên, xác minh liên quan vụ hành hung tháng 5. Gia đình mong xét xử công bằng để linh hồn chị Nga yên nghỉ.
Theo: Khai Mở