Trọng tài Nhật Bản Jumpei Iida sẽ cầm còi trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân Thammasat.

Bảo mẫu bị tạm giữ vì nghi đánh dập não bé 6 tháng tuổi

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) ra quyết định bắt khẩn cấp đối với một phụ nữ, nghi bạo hành khiến bé trai 6 tháng tuổi bị tổn thương não nặng tại điểm giữ trẻ.

Bé trai này là cháu N.Đ.H.A (6 tháng tuổi), con của chị P.T.N.A (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Chiều 14/1, Công an quận Bình Tân ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Thị Mỹ Linh về hành vi “giết người”.

Bước đầu, Linh thừa nhận đã có hành vi bạo hành bé H.A. Cụ thể, trong sáng 10/1 do bé H.A khóc nhiều, trong lúc bực tức, Linh dùng tay đánh vào đầu bé, mời quý độc giả xem chi tiết tại đậy.

Bé A. trước khi nguy kịch (ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet).

Trọng tài ‘khắc tinh’ Thái Lan bắt chung kết lượt về

Trọng tài Nhật Bản Jumpei Iida sẽ cầm còi trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân Thammasat.

Trước đó, ba lần ông Iida điều khiển các trận đấu của tuyển Thái Lan, “Voi chiến” đều thất bại.

Trận đầu tiên diễn ra khi Thái Lan tiếp Việt Nam tại bán kết King’s Cup 2019. Khi đó, đội quân dưới trướng HLV Park Hang-seo thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Nguyễn Anh Đức.

Cũng tại King’s Cup 2019, trọng tài Iida còn cầm còi trận tranh giải Ba, khi Thái Lan thua Ấn Độ 0-1.

Trước đó, ông Iida bắt trận chung kết AFF Cup, khi bắt chính trận lượt đi kỳ giải 2016 giữa chủ nhà Indonesia với Thái Lan. Trong trận đấu tại Bung Karno ngày 14/12/2016 đó, Thái Lan thua 1-2, theo VnExpress.

Kế toán Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định tử vong trên sông Đào

Tối ngày 14/1, ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định xác nhận, bà P.T.T. (54 tuổi), kế toán của Sở Tài nguyên và Môi trường được phát hiện tử vong trên sông Đào vào ngày 12/1.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/1, bà P.T.T. đến cơ quan làm việc bình thường. Đến trưa, bà T. về nhà sớm rồi thuê taxi đến khu vực sông Đào gần cầu Tân Phong, xã Nam Phong, thành phố Nam Định. Sau khi ra khỏi taxi, bà T. bỏ lại toàn bộ giấy tờ tùy thân và lội xuống sông Đào. Dù được người dân phát hiện và tổ chức ứng cứu, bà T. đã tử vong do đuối nước. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc, theo Tiền Phong.

Bắt nhóm người làm giả 100 tấn sách

Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ một nhóm đối tượng làm giả sách với số lượng lớn. Điều đáng nói, mỗi ngày các đối tượng bán ra thị trường từ 300-600 quyển.

Trước đó, Công an TP Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 1993, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) có dấu hiệu nghi vấn sản xuất, kinh doanh sách giả với số lượng rất lớn.

Cuối tháng 12/2022, Cơ quan An ninh điều tra khám xét 8 địa điểm là nơi ở, kho xưởng sản xuất thu giữ hơn 100 tấn sách, trên 400 đầu sách các loại với 392.006 cuốn sách cùng nhiều máy móc thiết bị, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Tiền Phong.

Kho xưởng sản xuất sách giả bị phát hiện (ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong).