Sau khi trực thăng Apache bị bắn hạ vào ngày 09/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định quân đội nước này cần đáp trả mạnh mẽ các hành động từ phía Iran.
- Gần 40 chuyến bay xáo trộn do vật thể lạ xuất hiện tại Nội Bài và Cát Bi
- Mỹ tấn công đáp trả Iran sau vụ trực thăng Apache bị bắn hạ tại eo biển Hormuz
- Iran và Israel ngừng hành động thù địch sau các vụ tấn công lớn
Trực thăng Apache và vụ đánh chặn bằng UAV tự sát của Iran
Vào ngày 09/6, quân đội Mỹ ghi nhận một sự cố nghiêm trọng trên eo biển Hormuz khi trực thăng Apache AH-64 bị hỏa lực đối phương hạ gục trong lúc tuần tra. Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng thông báo sự việc trên truyền thông, nhấn mạnh rằng đây là một trong những loại khí tài tối tân nhất của Mỹ hiện nay. Sự cố này không chỉ là thiệt hại về mặt vật chất mà còn là một đòn giáng vào uy thế quân sự của Mỹ tại khu vực vốn đã rất bất ổn kể từ khi xung đột nổ ra 6 tuần trước.
Dẫn nguồn từ các quan chức giấu tên, vũ khí được Iran sử dụng trong vụ tấn công này được xác định là mẫu máy bay không người lái tự sát Shahed. Phương thức tấn công này cho thấy sự thay đổi trong chiến thuật của Tehran khi sử dụng các thiết bị rẻ tiền để tiêu diệt các mục tiêu đắt giá của đối phương. Trực thăng bị rơi tại khu vực biển ngoài khơi Oman, dẫn đến một cuộc chạy đua với thời gian của lực lượng cứu hộ CENTCOM để giải cứu hai phi công đang trôi dạt trên biển.
Chiến dịch cứu hộ diễn ra thành công nhờ sự hỗ trợ của công nghệ tàu không người lái thuộc Hạm đội 5, giúp đưa các phi công về nơi an toàn chỉ trong vòng hai giờ. Đây là minh chứng cho khả năng phản ứng nhanh của hải quân Mỹ, tuy nhiên nó không khỏa lấp được thực tế là Washington lần đầu tiên thừa nhận tổn thất Apache trong đối đầu với Iran. Trước đó, loại trực thăng này từng được các đồng minh của Mỹ như UAE sử dụng rất hiệu quả để đánh chặn các mục tiêu bay thấp từ Iran.
Khả năng đáp trả quân sự sau vụ việc ngày 9 tháng 6

(Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress)
Tuyên bố của ông Trump vào ngày 09/6 đã phủ bóng đen lên hy vọng duy trì hòa bình sau khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vào ngày 08/4. Mặc dù các bên đã có những bước lùi tạm thời vào ngày 07/6 theo đề nghị của Washington, nhưng vụ việc này cho thấy sự mong manh của các thỏa thuận chính trị tại Trung Đông. Phía Iran, thông qua Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), vẫn giữ thái độ im lặng đầy ẩn ý, trong khi các nhà lãnh đạo chính trị của họ cảnh báo về những ngôn ngữ khác ngoài ngoại giao.
Trong vòng 6 tuần qua, quân đội Mỹ đã tổn thất hàng loạt khí tài quan trọng, bao gồm cả các tiêm kích F-15E và máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry. Việc mất thêm một chiếc Apache AH-64E, loại máy bay có chi phí vận hành và trang bị lên tới 50-65 triệu USD, càng làm trầm trọng thêm tình hình tiêu hao khí tài. Những phi đội Apache này vốn đóng vai trò chủ chốt trong việc bảo vệ các tuyến đường thủy chiến lược và kiểm soát các đảo tại eo biển Hormuz cũng như vịnh Ba Tư.
Nhìn vào số liệu đầu năm 2025, lục quân Mỹ sở hữu 750 chiếc Apache, nhưng áp lực thay thế các máy bay bị bắn hạ là rất lớn do chi phí sản xuất mỗi chiếc AH-64D/E không hề rẻ. Sự cố ngày 09/6 có thể sẽ dẫn đến một đợt điều chỉnh chiến lược quy mô lớn của Mỹ tại khu vực nhằm bảo vệ các khí tài bay trước mối đe dọa từ UAV. Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu Mỹ sẽ tiến hành một cuộc không kích đáp trả hay tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế để gây sức ép lên Tehran.
Đỗ Vân (tổng hợp)