Tối 4/10 tại các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây thuộc đặc khu Trường Sa, Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân kết hợp chính quyền tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi trên đảo.

Không chỉ múa lân, văn nghệ, chương trình còn trao 500 suất quà trung thu để những đứa trẻ giữa trùng dương vẫn cảm nhận được hơi ấm quê hương, tinh thần đoàn kết quân dân.

Niềm vui giữa biển mênh mông

Dù cách đất liền hàng trăm hải lý, các đảo Trường Sa vẫn tràn ngập ánh trăng và tiếng cười. Tại mỗi đảo, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhà trường tổ chức múa lân, biểu diễn văn nghệ, rước đèn, phá cỗ cho các em nhỏ. Những tiết mục do chính thầy cô, chiến sĩ và thiếu nhi thực hiện mang đậm sắc nét văn hóa truyền thống nhưng vẫn thân thương giữa sóng biển.

Không khí ấm áp càng được dâng cao khi các em nhỏ nghe thư chúc Trung thu của Chủ tịch nước, hòa chung niềm vui với bạn bè ở đất liền. Tiếng cười, tiếng hát vang lên giữa biển xanh gió mặn, như sợi dây kết nối giữa quê hương và đảo xa.

Tình quân dân – trao gửi yêu thương

Nhân dịp này, lãnh đạo Lữ đoàn 146 và chính quyền đặc khu đã trao tặng 500 suất quà cho thiếu nhi là con cán bộ, nhân viên đang công tác trên quần đảo Trường Sa. Những phần quà tuy giản dị nhưng ẩn chứa ân tình từ đất liền gửi tới các em nơi biển khơi.

Theo thông tin từ địa phương, việc tổ chức Trung thu không chỉ để các em vui chơi mà còn nhằm gửi gắm thông điệp: bộ đội luôn bên cạnh chăm lo, bảo vệ và vun đắp tình cảm quân dân. Những hoạt động dịp Trung thu còn giúp củng cố tinh thần, tạo động lực để cả cán bộ, chiến sĩ và thiếu nhi vững tâm giữa thách thức khắc nghiệt nơi đảo xa.

Theo: Hà Nội Mới