Trước trận tứ kết U23 châu Á gặp UAE tối 16/1, HLV Kim Sang-sik chia sẻ đầy cảm xúc, nhấn mạnh tinh thần vượt đau.
- Ít nhất 31 người thiệt mạng sau sự cố cần cẩu rơi lên tàu ở Thái Lan
- HLV Kim: U23 Việt Nam đã vượt Đông Nam Á, sẵn sàng khẳng định vị thế châu lục
- Ethiopia đầu tư 12,5 tỷ USD xây sân bay lớn nhất châu Phi tại Bishoftu
Khi nỗi đau trở thành điều không thể tránh
Bước vào vòng tứ kết U23 châu Á, U23 Việt Nam phải đối mặt với thử thách lớn nhất từ đầu giải. Không chỉ là đối thủ mạnh như U23 UAE, mà còn là giới hạn thể lực của chính các cầu thủ sau chuỗi trận căng thẳng.
Trong buổi nói chuyện trước buổi tập cuối cùng, HLV Kim Sang-sik không né tránh vấn đề này. Ông thẳng thắn chia sẻ: “Ở đây làm gì có ai không đau. Ai cũng đau hôm nay”. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, cảm giác đau nhức là điều tất yếu khi các cầu thủ phải thi đấu với cường độ cao trong thời gian ngắn.
Thay vì xem đó là trở ngại, HLV Kim Sang-sik coi nỗi đau là một phần của hành trình chinh phục. Ông yêu cầu các học trò học cách chấp nhận và vượt qua, bởi chỉ khi đó đội bóng mới có thể tiến xa.
Vượt qua đau đớn để bước vào lịch sử
HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh rằng U23 Việt Nam không phải đội duy nhất mệt mỏi. U23 UAE cũng đang chịu áp lực tương tự khi bước vào trận đấu loại trực tiếp. “Đối phương họ còn mệt hơn mình cơ”, ông nói để củng cố tinh thần toàn đội.
Theo ông, bản lĩnh tinh thần mới là yếu tố quyết định ở những trận cầu then chốt. Đội bóng nào giữ được sự tích cực, niềm tin và ý chí chiến đấu sẽ có lợi thế lớn. Những lời dặn dò ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc của ông đã tạo nên bầu không khí tập trung và quyết tâm trong đội.

Thông điệp ấy càng trở nên ý nghĩa khi U23 Việt Nam đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Trước giờ bóng lăn lúc 22h30 tối 16/1, toàn đội hiểu rằng đây không chỉ là một trận đấu, mà còn là cơ hội để chứng minh bản lĩnh và khát vọng vươn tầm.
Tất cả đang chờ đợi một U23 Việt Nam kiên cường, không bỏ cuộc, sẵn sàng vượt qua đau đớn để viết tiếp câu chuyện tại U23 châu Á – đúng như tinh thần mà HLV Kim Sang-sik đã truyền lửa.
Theo: Phụ Nữ Số