Vé trận Bồ Đào Nha gặp Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026 đang được rao bán trên chợ đen ở Toronto, Canada với mức giá cao gấp hàng chục lần giá gốc do FIFA công bố.

Theo trang A Bola của Bồ Đào Nha, một số vé hạng VVIP được chào bán tới 18.500 euro, tương đương 555 triệu đồng, trong khi giá vé chính thức FIFA đưa ra năm 2025 chỉ từ 293 đến 767 euro. Toronto vốn có luật cấm bán lại vé cao hơn giá gốc, nhưng chính quy định này đang bị vượt qua ngay trước mắt các nền tảng phân phối.

Trên SeatGeek và StubHub, vé rẻ nhất cho trận đấu cũng đã hơn 2.300 euro, gấp ba lần mức giá cao nhất mà FIFA niêm yết. Khoảng cách giữa con số công bố và con số thực trả cho thấy quy định về giá trần gần như không còn hiệu lực trên thị trường thứ cấp.

Nguyên nhân được A Bola chỉ ra nằm ở chính đặc điểm dân số của Toronto, nơi có 140.000 người gốc Bồ Đào Nha và 35.000 người gốc Croatia sinh sống. Cộng thêm khả năng đây là trận World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo hoặc Luka Modric, nhu cầu vé bị đẩy lên mức mà tờ báo này mô tả là “chưa từng có” ở thành phố này.

Các nền tảng phân phối vé trực tuyến thừa nhận gặp khó khi thực thi luật, đặc biệt ở khâu xác minh số tiền thực tế người mua đã bỏ ra. Đây chính là kẽ hở để phe vé nghiệp dư hoạt động công khai, trong khi cơ quan quản lý chưa có công cụ kiểm soát tương xứng với quy định đã đặt ra.

Áp lực trên thị trường vé diễn ra song song với áp lực trên sân cỏ. Ronaldo ghi 2 bàn vào lưới Uzbekistan nhưng không thể ghi bàn trước các đối thủ mạnh hơn như CHDC Congo hay Colombia, và từng thừa nhận cảm thấy áp lực lớn đến mức nghĩ đến chuyện giải nghệ. Trước giải năm nay, tiền đạo 41 tuổi này chưa từng ghi bàn ở vòng knock-out World Cup, một thành tích mà anh đang tìm cách xóa bỏ ngay tại kỳ giải có thể là lần cuối cùng của mình.

Vũ Quyến (tổng hợp).