Không thể đi máy bay sau phẫu thuật phổi, Diogo Jota lái xe sang Tây Ban Nha để đón phà sang Anh và gặp tai nạn tử vong cùng em trai

Không thể bay vì vấn đề sức khỏe

Tiền đạo Diogo Jota của Liverpool mới trải qua một ca phẫu thuật phổi. Theo khuyến cáo từ bác sĩ, việc di chuyển bằng máy bay sau mổ có thể gây rủi ro nghiêm trọng đến hệ hô hấp. Do đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha quyết định chọn phương án an toàn hơn: lái xe đường bộ sang Tây Ban Nha, sau đó đón phà đến Anh để trở lại hội quân cùng CLB.

Hành trình định mệnh đến Santander

Ngày 3/7, Diogo Jota cùng em trai Andre di chuyển bằng chiếc Lamborghini Huracan tới thị trấn cảng Santander. Tại đây, họ dự kiến lên chuyến phà của hãng Brittany Ferries khởi hành lúc 16h để sang Plymouth (Anh), kịp có mặt tại Liverpool trước ngày hội quân 7/7.

Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc A-52

Trên đường cao tốc A-52, tỉnh Zamora (Tây Ban Nha), chiếc xe gặp tai nạn nghiêm trọng. Theo nguồn tin tại hiện trường, lốp xe có thể đã bị nổ khi di chuyển ở tốc độ cao, khiến chiếc Lamborghini mất lái, đâm vào dải phân cách và bốc cháy dữ dội. Cả hai anh em đều thiệt mạng tại chỗ.

Thông tin xác nhận từ giới truyền thông

Rui Loura – biên tập viên thể thao của CNN Bồ Đào Nha – chia sẻ: “Diogo Jota vừa phẫu thuật phổi và không được phép bay. Anh ấy chọn đường bộ để đến phà ở Santander.”

Trong khi đó, nhà báo Victor Pinto từ CMTV cho biết: “Do sức khỏe không ổn định, Jota quyết định đi phà – một lựa chọn phù hợp hơn cho người có tiền sử về phổi.”

Dự định trở lại Liverpool không thành

Diogo Jota dự kiến sẽ có mặt tại Liverpool trong những ngày tới để bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, hành trình trở lại của anh đã trở thành bi kịch, để lại tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ bóng đá khắp thế giới.

Theo: Vietnamnet