Đoàn xe ôtô đứng chờ trong khoảng 15 – 20 phút để gấu mẹ cẩn thận đưa từng đứa con một sang đường.

Người phụ nữ tên Robin Covelli, sống ở bang Connecticut, Mỹ đăng đoạn video lên MXH. Trong bài đăng, cô viết: “Hôm nay, tôi đã rất may mắn khi được chứng kiến cảnh này. Gấu mẹ nỗ lực tận 15 – 20 phút để đưa bốn đứa con của mình qua đường. Như bạn thấy đó, chúng nó không hợp tác cho lắm, nhưng chúng thật đáng yêu. Tôi cá là bà mẹ nào cũng thấy mình trong này”.

Sau khi đoạn video đăng tải lên báo VnExpress nhiều độc giả đã để lại bình luận:

Mai Hoa Nguyễn: “Ôi! Ý thức tham gia giao thông và tình yêu động vật của công dân Mỹ quá tuyệt vời!”.

Trung D: “Làm ơn hãy sống yêu thiên nhiên, yêu động vật là giữ trái đất trong xanh dùm nhé mọi người”.

Bảo Ngọc Lê: “Đáng yêu quá đi”.

Vo Le: “Dễ thương, dễ thương một cách quá đáng, hihi”.

Mời quý độc giả xem video:

Theo Wikipedia, gấu đen Bắc Mỹ là một loài gấu kích thước trung bình có nguồn gốc ở Bắc Mỹ. Nó là loài gấu nhỏ nhất và phổ biến nhất của châu lục này.

Gấu đen Bắc Mỹ là loài ăn tạp với chế độ ăn khác nhau đáng kể tùy thuộc vào mùa và vị trí sinh sống. Chúng thường sống ở khu vực chủ yếu là rừng, nhưng lại rời khỏi rừng để tìm kiếm thức ăn. Đôi khi chúng xâm nhập vào các cộng đồng dân cư vì sự sẵn có thức ăn cho chúng.

Gấu đen Bắc Mỹ thường đánh dấu trên các cây bằng cách sử dụng răng và móng vuốt của chúng như là một hình thức giao tiếp với những con gấu khác, một hành vi phổ biến của nhiều loài gấu…