Sau pha ghi bàn “đẳng cấp” của chàng tiền đạo áo trắng, cả sân vận động ồ lên vỡ òa.

Sau khi đoạn video đăng tải lên báo VnExpress, nhiều độc giả đã dành lời khen với pha bóng của chàng trai:

Quốc Tuấn: “Đẳng cấp”.

Dotuah: “Thật không thể tin nổi! Rõ ràng là anh chàng quá tự tin vào kỹ thuật của mình. Thủ môn đã nằm ra đất chắn hết đường, vậy mà… như khúc côn cầu”.

lumia930: “Sáng tạo và kỹ thuật cao”.

Dungta: “Quá dẻo, dẻo hơn bánh dẻo trung thu”.

Mời quý độc giả xem video:

Bóng đá đường phố

Theo Wikipedia, bóng đá đường phố là thuật ngữ dùng để chỉ về một loại hình bóng đá theo hình thức thể thao đường phố không được diễn ra một cách chính thức… những địa điểm mà người chơi có thể tận dụng không gian để đá bóng như: Đường phố, hẻm phố, các ngõ, ngách, kho bãi, đất trống…

Đây là loại bóng đá tự phát, chỉ cần một bãi đất trống, một quả bóng làm bằng giẻ cuộn lại với nhau hoặc bất kỳ vật liệu gì miễn sao có hình cầu là được (thậm chí nếu không có bóng hay bất cứ thứ gì có thể tạo ra hình cầu thì đồ vật gì đá được thì… cũng có thể trở thành bóng), thế là đã có bóng đá đường phố với những cầu thủ chơi theo cảm hứng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào từ đôi chân cho đến cái đầu (nghĩa đen là người chơi thậm chí chỉ cần đi chân đất, không nhất thiết phải đi giày thể thao)…