Vụ việc Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh (Gia Lai); cho dừng tiết học để học sinh ra sân dọn rác gây tranh cãi gay gắt. Dư luận chia thành hai luồng ý kiến: bênh vực cách rèn kỷ luật của thầy, hay cho rằng hành xử này thiếu chuẩn mực sư phạm.
- Người đàn ông đâm nhiều người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
- Uống dầu ô liu và nước cốt chanh giúp khỏe đẹp mỗi ngày
- CEO Công ty Du lịch Cáp Treo Vũng Tàu vi phạm môi trường
Tóm tắt nội dung
Thầy dừng tiết học, phụ huynh tố “lạm quyền”
Theo phản ánh của phụ huynh Trường THCS Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai); ông Phạm Minh Trung, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đã yêu cầu giáo viên dừng tiết học để học sinh lớp 8A3 và 9A1 ra sân quét rác; với lý do khu vực trực nhật buổi sáng còn bẩn.
Không chỉ vậy, tại lớp 6A1, khi phát hiện thiếu thiết bị dạy học; ông Trung được cho là đã lớn tiếng quát giáo viên; và yêu cầu dừng dạy để lên văn phòng làm việc. Phụ huynh cho rằng hành động của ông Trung là thiếu sư phạm, ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh và có dấu hiệu “lạm quyền”. Ngày 23/10, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết đã chuyển đơn tố cáo ông Trung; đến UBND xã Vạn Đức để xem xét, xử lý theo quy định.
Nhiều người bênh vực thầy, cho rằng “chuyện nhỏ”
Sau khi thông tin được đăng tải, hàng trăm độc giả đã bình luận; trong đó đa số bênh vực Phó Hiệu trưởng. Độc giả Nguyễn Quang Hưng viết: “Một chuyện nhỏ và hết sức bình thường; sao phụ huynh lại phải nhảy dựng lên thế? Dọn vệ sinh chưa sạch thì phải làm lại để rèn ý thức trách nhiệm. Các cháu sẽ được học bù chứ có mất tiết đâu?”.
Nhiều ý kiến khác cho rằng việc rèn kỷ luật qua lao động là cần thiết; đồng thời phê phán tâm lý “bênh con quá mức” của một bộ phận phụ huynh hiện nay. Độc giả Anh Phạm bày tỏ: “Trước khi ăn cơm phải quét nhà, chưa sạch thì làm lại. Dạy học sinh kỷ luật từ những việc nhỏ như thế là đúng”.
Cần cái nhìn công bằng hơn từ cả hai phía
Theo một Hiệu trưởng trường THCS tại Hà Nội; trong sự việc này, không nên vội quy kết đúng – sai tuyệt đối. “Thầy Phó Hiệu trưởng đã phản ứng nóng vội khi chọn cách dừng dạy để xử lý sự việc. Nhưng nhìn ở góc khác; học sinh và giáo viên cũng có phần sai khi chưa làm tròn nhiệm vụ của mình. Nếu các bên bình tĩnh hơn, sự việc đã không căng thẳng đến vậy”, vị này nói.
Ông cũng cho rằng phụ huynh cần nhìn nhận toàn diện, bao dung hơn; thay vì phản ứng gay gắt hay coi giáo viên như “đối tượng để bắt lỗi”.
Khi phụ huynh “quyết đấu” với trường học
Tại tọa đàm “Hành xử không chuẩn mực trong nhà trường: Do ai?”, nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương cho rằng hiện nay; nhiều cha mẹ học sinh có xu hướng “quyết đấu với trường học trên mạng xã hội”. Theo ông, nguyên nhân sâu xa nằm ở sự tích tụ bất mãn với hệ thống giáo dục; từ bạo lực học đường, áp lực thi cử đến hành xử thiếu chuẩn của một số giáo viên.
“Thời trước, trường học là ‘thánh địa’ của thầy và trò. Giờ đây, trường học phải chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội; trong khi phụ huynh ngày càng có trình độ và tiếng nói mạnh hơn”, ông Vương nhận định. Ông nhấn mạnh, bên cạnh việc giáo viên cần chú trọng hành xử đúng mực; thì nhà trường và cơ quan quản lý cần thiết lập cơ chế bảo vệ an toàn cho giáo viên; tránh để một hành động nhỏ kích hoạt “làn sóng phẫn nộ” không đáng có.
Theo: Dân trí