Nghi do ghen tuông, Nguyễn Thanh Nhã (51 tuổi) sát hại người tình 32 tuổi, phi tang thi thể hơn 70km rồi gọi điện ra đầu thú
- Con người có thể sống tới 150 tuổi
- Người đàn ông bị ong đốt tử vong ở Nghệ An
- Cựu Tổng giám đốc SJC qua mặt giám sát, dập vàng lậu 56 lần
Diễn biến vụ án mạng gây rúng động
Ngày 9-9, UBND xã Hưng Điền (tỉnh Tây Ninh) xác nhận nạn nhân trong vụ án mạng là bà T.T.Đ (32 tuổi), đã ly hôn chồng và có 2 con nhỏ. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân.
Theo điều tra, từ đầu năm 2025, bà Đ. và Nguyễn Thanh Nhã (51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng) thuê trọ và sống chung như vợ chồng tại xã Đức Hòa. Tối 29-8, Nhã phát hiện bà Đ. đi cùng một người đàn ông khác bước ra từ nhà nghỉ. Ghen tuông bùng phát, cả hai cãi vã gay gắt khi trở về phòng trọ.
Trong lúc xô xát, bà Đ. dùng dao tấn công nhưng bị Nhã chặn lại. Nhã giằng được dao, đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh rồi tử vong.
Phi tang thi thể và ra đầu thú
Sau khi gây án, Nhã bỏ thi thể vào bao tải, dùng xe máy chở đi phi tang tại một con kênh thuộc xã Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh), cách hiện trường hơn 70km. Hành vi tàn độc này khiến dư luận đặc biệt phẫn nộ.
Biết công an đang truy tìm, Nhã sau đó đã chủ động gọi điện thoại ra đầu thú. Hiện Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ động cơ gây án và các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Theo: Người lao động