Trong quá trình truy bắt tội phạm ma túy tại Quảng Ninh; Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh; đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng đội và nhân dân cả nước.
- Gia Lai: Nữ quái lãnh 17 năm tù vì lừa bán 8 người ra nước ngoài
- Đường dây thuốc giả : Danh mục các loại thuốc giả gắn mác thuốc ngoại, phân phối khắp cả nước
- Địa chính sau sáp nhập: Không bắt buộc làm lại sổ đỏ
Tóm tắt nội dung
Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi truy bắt nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm
Tối ngày 17/4/2025, trong quá trình đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Ninh; lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long); đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin gần khu vực chung cư Dragon Castel, TP Hạ Long. Đây là kết quả của quá trình theo dõi, điều tra kỹ lưỡng của Công an tỉnh Quảng Ninh; sau khi xác lập chuyên án trọng điểm.
Ngay sau đó, nhiều mũi trinh sát đồng loạt triển khai truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây ma túy; trong đó có một nhóm từ Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để thực hiện giao dịch.
Truy bắt tội phạm ma túy: Thượng úy Nguyễn Đăng Khải trúng đạn từ súng AK
Khoảng 21h cùng ngày, tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên; lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại Trung tâm 2, Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ). Tuy nhiên, các đối tượng còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt bằng súng AK để giải cứu đồng bọn; khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải và Thiếu tá Vũ Văn Hoàn bị thương nặng.

Dù được đồng đội nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu; nhưng do vết thương quá nặng, Thượng úy Khải đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Anh sinh năm 1996, là cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết, dũng cảm và tận tụy với công việc.
Thượng úy Nguyễn Đăng Khải: Tấm gương chiến sĩ dũng cảm trong cuộc chiến chống ma túy
Ngay trong đêm 17/4, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; cùng Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác truy bắt và chỉ đạo triển khai nhanh các chế độ chính sách đối với cán bộ hy sinh, bị thương.
Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ tổ chức phong tỏa các tuyến đường bộ, đường thủy, biên giới; và cửa khẩu để ngăn chặn việc tẩu thoát của các đối tượng. Tới 4h30 sáng ngày 18/4, thêm hai đối tượng là Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông (SN 1994, trú tại Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ); đã bị bắt giữ khi đang bỏ trốn.
Hành động quả cảm bảo vệ bình yên cuộc sống
Từ lời khai ban đầu; hai đối tượng Nguyễn Hữu Đằng và Hà Thương Hải đã thừa nhận hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 16 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng; 1 quả lựu đạn, 3 xe ô tô và nhiều vật chứng liên quan khác.
Cái chết của Thượng úy Nguyễn Đăng Khải là sự mất mát lớn với lực lượng Công an nhân dân; đồng thời là lời nhắc nhở sâu sắc về mức độ nguy hiểm; và khốc liệt của cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Anh đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ; để lại hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân quả cảm; không quản hiểm nguy vì sự bình yên của nhân dân.
Theo: Baoquangninh.vn