Novak Djokovic – tượng đài vĩ đại của quần vợt – đang trải qua chuỗi ngày đen tối khi liên tiếp thất bại và thừa nhận không còn đặt mục tiêu vô địch.
- Anna Water tranh cãi nảy lửa, sân đấu pickleball hỗn loạn
- Marcus Rashford chấn thương, chia tay sớm Aston Villa
- Bạn gái tội phạm ma túy Bùi Đình Khánh đối diện mức án nào?
Tóm tắt nội dung
Chuỗi thất bại liên tiếp làm dấy lên lo ngại
Novak Djokovic tiếp tục gây thất vọng tại Madrid Open 2025. Anh thua sốc trước Matteo Arnaldi, tay vợt hạng 44 thế giới.
Tỷ số trận đấu: 3-6, 4-6. Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của tay vợt Serbia trong thời gian gần đây.
Trước đó, anh để thua Jakub Mensik (Miami Open) và Alejandro Tabilo (Monte Carlo Masters). Thành tích năm 2025 của Djokovic hiện là 12 thắng, 7 thua.
“Tôi phải đối mặt với một thực tại mới.” – Djokovic chia sẻ sau trận thua Arnaldi.

Cựu HLV Serena: “Djokovic đang mất động lực”
Rennae Stubbs, huyền thoại nội dung đôi nữ, bày tỏ sự lo ngại:
“Djokovic mắc 32 lỗi tự đánh hỏng. Anh ấy đã mất khả năng kiểm soát các điểm quan trọng.”
Theo Stubbs, điều nguy hiểm nhất là tinh thần thép của Djokovic không còn. Đối thủ không còn e ngại anh như trước.
“Áp lực, tuổi tác và đời sống riêng tư có thể bào mòn mọi động lực.” – Stubbs nói.
Djokovic thừa nhận khó duy trì đỉnh cao
Trong họp báo sau trận, Djokovic thừa nhận: “Tôi không còn hướng đến chức vô địch. Giờ, tôi chỉ cố thắng từng trận.”
Khi được hỏi liệu đây có phải lần cuối dự Madrid Open, Djokovic trả lời ngập ngừng:
“Có thể lắm. Tôi không chắc sẽ trở lại với tư cách vận động viên.”
Những lời nói khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về tương lai của “Vua Grand Slam”.
Áp lực trước Roland Garros và Wimbledon
Djokovic vẫn khẳng định ưu tiên Grand Slam. Tuy nhiên, anh không còn tự tin ở Roland Garros hay Wimbledon sắp tới.
Nếu tiếp tục thi đấu kém cỏi, viễn cảnh giải nghệ trong mùa hè là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
“Tôi không còn là ứng viên hàng đầu nữa.” – Djokovic nói về Roland Garros 2025.
Người hâm mộ chờ đợi một lần vùng dậy cuối cùng
Dù phong độ sa sút, người hâm mộ vẫn đặt hy vọng vào Djokovic. Bởi trong quá khứ, anh từng vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn hơn.
Nhưng chính Djokovic hiểu rõ: vòng đời của một vận động viên không thể kéo dài mãi mãi.
Theo: 24h.com.vn