Chuyến bay AI171 rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh từ Ahmedabad đến London, khiến 241 người thiệt mạng. Người sống sót duy nhất là một công dân Anh gốc Ấn.
- Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại vòng xoay Hùng Vương, Phan Thiết
- Sống sót giữa địa ngục: Lời kể rùng mình từ hành khách vụ rơi máy bay Ấn Độ
- Cập nhật: Cận cảnh máy bay Ấn Độ rơi sau khi cất cánh, ít nhất 265 người thiệt mạng
Tóm tắt nội dung
Tai nạn hàng không thảm khốc: 241 người tử nạn trong vụ rơi máy bay tại Ấn Độ
Chiều 12/6, chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Air India, mang số hiệu AI171, đã gặp nạn chỉ ít phút sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad, bang Gujarat, trên hành trình đến London Gatwick (Anh). Trên máy bay có tổng cộng 242 người, bao gồm 230 hành khách, 10 tiếp viên và 2 phi công.
Theo xác nhận chính thức từ Air India vào rạng sáng 13/6, 241 người đã thiệt mạng. Người sống sót duy nhất là hành khách ngồi ghế số 11A, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Người này là công dân Anh gốc Ấn.

Video máy bay mất độ cao – Phát nổ sau khi rời đường băng
Hình ảnh từ camera an ninh tại sân bay và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy máy bay bay ở độ cao thấp, dường như chật vật trong việc lấy độ cao. Lúc 13h38, máy bay bất ngờ lao xuống, đâm vào khu ký túc xá dành cho bác sĩ của một trường y gần đó và phát nổ thành quả cầu lửa lớn. Chiếc máy bay khi đó được tiếp đầy nhiên liệu vì chuẩn bị thực hiện chặng bay dài đến châu Âu.
Hiện trường cho thấy xác máy bay cháy đen, khói dày đặc bốc lên. Các mảnh vỡ đâm xuyên tường phòng ăn, nơi vẫn còn thấy thức ăn trên đĩa. Ít nhất 5 sinh viên y khoa thiệt mạng vì bị máy bay đâm trúng. Nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Phi công gửi tín hiệu MayDay trước khi mất liên lạc
Chuyên gia hàng không Sanjay Lazar cho biết máy bay chỉ đạt độ cao khoảng 825 feet trước khi rơi, và “rõ ràng là không thể nâng độ cao”. Phi công trưởng Sumeet Sabharwal với 8.200 giờ bay cùng cơ phó Clive Kundar (1.100 giờ) đã phát tín hiệu khẩn cấp “mayday” ngay sau khi cất cánh. Tuy nhiên, không có phản hồi từ kiểm soát không lưu dù đã cố liên lạc lại nhiều lần.

Thành phần hành khách và phản ứng từ chính quyền

Air India cho biết máy bay chở 169 hành khách Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và 1 người Canada. Người sống sót duy nhất mang quốc tịch Anh gốc Ấn.
Air India đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và thông báo rằng đội hỗ trợ tâm lý đã có mặt tại Ahmedabad. Một đường dây nóng đã được thiết lập:
- Gọi từ Ấn Độ: 1800 5691 444
- Gọi từ nước ngoài: +91 8062779200
Các cập nhật liên tục sẽ được công bố qua trang https://airindia.com và tài khoản X chính thức: x.com/airindia.
Thủ tướng, Bộ trưởng Hàng không trực tiếp theo dõi
Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ Ram Mohan Naidu Kinjarapu cho biết ông đang trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó. Ông chia sẻ trên mạng xã hội X: “Tôi xin gửi lời cầu nguyện đến tất cả những người có mặt trên chuyến bay và gia đình của họ”.
Lực lượng cứu hộ, cảnh sát và hàng chục xe cứu thương đã được điều đến hiện trường. Giao thông quanh khu vực đã bị phong tỏa hoàn toàn để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.
Theo: ndtv