Giữa thảm kịch cướp đi hơn 200 mạng người, chỉ một hành khách sống sót. Lời kể của anh khiến cả thế giới nghẹn ngào.
- Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại vòng xoay Hùng Vương, Phan Thiết
- Phú Quốc: Bóc gỡ băng nhóm trộm cắp tại resort cao cấp
- Ngôi nhà không cần quá lớn, chỉ cần đủ tình yêu thương!
Tóm tắt nội dung
Chuyến bay định mệnh chỉ kéo dài 30 giây
Chiếc máy bay Boeing 787-8 mang số hiệu AI171 của hãng hàng không Air India cất cánh từ Ahmedabad đi London lúc 13h47 chiều 12-6. Nhưng chỉ 30 giây sau, nó rơi xuống khu dân cư ngay cạnh sân bay trong một cú rơi thẳng đứng. Trên máy bay có 242 người.
Những gì còn lại là một vùng hỗn loạn – thân máy bay vỡ làm nhiều mảnh, lửa bùng lên bao trùm cả khu tập thể dành cho sinh viên y khoa và bác sĩ.
Khi lực lượng cứu hộ đến, họ không nghĩ rằng ai còn sống sót.
Phép màu từ người đàn ông ghế 11A
Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, mang quốc tịch Anh, là hành khách ngồi ghế 11A – khu vực gần cửa thoát hiểm. Anh là người sống sót duy nhất tính đến thời điểm hiện tại.
“Tôi nghe một tiếng động lớn. Rồi đột nhiên mọi thứ tối sầm. Khi tỉnh lại, tôi nằm đè lên một người đã chết, xung quanh toàn thi thể. Tôi bò ra ngoài qua đống vỡ.”
Ramesh bị thương nặng ở mắt, ngực và chân. Anh hiện đang điều trị tại bệnh viện thành phố Ahmedabad, tỉnh táo và có thể nói chuyện. Lời kể của anh là bằng chứng sống duy nhất về những gì đã xảy ra trong khoảnh khắc định mệnh đó.
Cảnh tượng ám ảnh ở khu dân cư
Theo cảnh sát trưởng Ahmedabad, máy bay rơi trúng khu nhà tập thể dành cho nhân viên y tế. Ít nhất 3 sinh viên y khoa thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương. Cư dân kể lại họ “nghe thấy tiếng gầm rú, rồi ánh sáng lóe lên, sau đó là địa ngục”.
Hơn 100 thi thể đã được đưa về bệnh viện để nhận dạng. Những phần còn lại của máy bay vẫn đang được thu thập và giám định. Hộp đen đã được tìm thấy, hứa hẹn làm rõ nguyên nhân trong vài ngày tới.

Cả thế giới đau buồn, Ấn Độ tuyên bố quốc tang
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi điện chia buồn. Thủ tướng Narendra Modi gọi đây là “một cú sốc không thể diễn tả”, và tuyên bố quốc tang 1 ngày để tưởng niệm nạn nhân.
Chính phủ Ấn Độ lập ủy ban điều tra độc lập và cam kết làm rõ trách nhiệm kỹ thuật và điều phối bay, đồng thời siết chặt an toàn hàng không tại các sân bay nội địa lớn.
Sự sống – Mong manh và kiên cường
“Tôi không biết vì sao tôi còn sống,” Ramesh nói, khi được hỏi điều gì đã giúp anh vượt qua. Có thể là bản năng sinh tồn, có thể là vị trí ngồi. Nhưng với anh, điều quan trọng nhất lúc này là: mình còn sống, còn có thể kể lại cho thế giới nghe câu chuyện của hàng trăm người đã không về được nhà.
Theo: Tin tức, Vietnamnet