Một phi công Ukraine đã hy sinh khi điều khiển tiêm kích F-16 Ukraine đánh chặn hơn 500 mục tiêu Nga; trong cuộc không kích quy mô lớn đêm 28-29/6.

Tiêm kích F-16 Ukraine rơi sau khi bắn hạ 7 mục tiêu Nga

Không quân Ukraine ngày 29/6 xác nhận phi công Trung tá Maksym Ustymenko (32 tuổi) đã hy sinh khi điều khiển tiêm kích F-16 trong lúc đánh chặn làn sóng tấn công quy mô lớn từ Nga. Anh đã bắn hạ 7 mục tiêu trên không trước khi máy bay bị trúng hỏa lực và rơi.

Theo tuyên bố, Ustymenko đã cố lái máy bay tránh khỏi khu dân cư nhưng không kịp thoát hiểm. Ukraine gọi đây là “mất mát đau lòng” và tôn vinh tinh thần chiến đấu của phi công.

Ukraine tăng số lượng F-16 nhưng cũng hứng tổn thất

Ukraine đã tiếp nhận các tiêm kích F-16 đầu tiên từ Hà Lan và Đan Mạch trong năm 2024. Bỉ cam kết chuyển giao 30 chiếc trước năm 2028, Na Uy hứa 6 chiếc vào cuối 2025. Tuy nhiên, Kiev xác nhận đã mất 3 chiếc trong các chiến dịch gần đây.

F-16 – dòng tiêm kích thế hệ thứ 4 do Mỹ sản xuất – được kỳ vọng giúp tăng cường khả năng phòng không Ukraine trước các đòn tập kích liên tục từ Nga.

Không kích quy mô lớn khắp lãnh thổ Ukraine

Trong đêm 28/6, Nga tiến hành một đợt không kích hỗn hợp gồm 477 UAV và 60 tên lửa tấn công nhiều khu vực Ukraine. Các loại tên lửa như Kh-47M2 Kinzhal, Kalibr, Iskander-K và S-300 được sử dụng.

Ukraine tuyên bố đã đánh chặn 211 UAV và 38 tên lửa. Tuy vậy, các cuộc tấn công đã gây cháy và hư hại ở 6 tỉnh: Mykolaiv, Zaporizhia, Lviv, Kremenchuk, Cherkasy và Ivano-Frankivsk. Một số nơi ghi nhận có người bị thương và thiệt hại hạ tầng dân sự.

Theo: Dân Trí