Sau vụ lật tàu tại vịnh Hạ Long khiến hàng chục người thương vong, nhiều gia đình trắng đêm chờ tin người thân trong nỗi đau tột cùng

Đêm trắng phủ bóng tang thương bên bến tàu Hạ Long

Rạng sáng 20/7, bến tàu Hòn Gai (TP Hạ Long, Quảng Ninh) vẫn đông nghẹt người. Không phải khách du lịch, mà là những thân nhân đang mòn mỏi chờ tin người thân sau vụ lật tàu du lịch xảy ra một ngày trước.

Bên trong nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy, không khí tang thương bao trùm. Hàng chục xe cứu thương túc trực để vận chuyển thi thể các nạn nhân về quê.

Người thân gào khóc, kiên nhẫn chờ hy vọng mong manh

Giữa đám đông lo lắng và đau đớn, chị Hà (Hà Nội) đứng ngóng tin người em họ cùng gia đình 4 người gặp nạn. Bé trai 10 tuổi – con trai lớn – may mắn sống sót, đang điều trị tại bệnh viện. Mẹ và em gái bé đã được tìm thấy, nhưng thi thể người cha vẫn chưa được đưa lên bờ.

“Gia đình chỉ mong tìm được em để đưa về quê mai táng. Không ai ngờ chuyến đi chơi lại thành đại họa,” chị Hà nghẹn ngào chia sẻ.

Từng thi thể được đưa lên bờ giữa đêm

Đến khoảng 2h sáng, thêm hai thi thể được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Cứ sau mỗi lần xe cứu thương rời bến, một gia đình lại gào khóc tiễn người thân trong đau đớn.

Các thủ tục pháp lý được hướng dẫn kỹ càng để đảm bảo việc bàn giao thi thể diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

Lực lượng cứu hộ trắng đêm tìm kiếm nạn nhân

Tính đến rạng sáng 20/7, công tác trục vớt và tìm kiếm vẫn được triển khai khẩn trương. Tàu du lịch Vịnh Xanh 58 đã được lật lại, hỗ trợ đội cứu hộ tiếp cận phần khoang tàu để tìm nạn nhân còn mắc kẹt.

Vào 21h50 ngày 19/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đã có mặt tại hiện trường. Phó Thủ tướng yêu cầu huy động tối đa lực lượng, tranh thủ từng giờ để tìm kiếm người mất tích, không để thủy triều và dòng chảy cản trở việc cứu nạn.

Theo: Vietnamnet