Với phần trình diễn đậm chất quan họ trong ca khúc “Gửi về Quan họ”, Minh Ngọc – cô gái đến từ Bắc Ninh – đã xuất sắc giành Cúp vàng hạng mục thanh nhạc chuyên nghiệp tại sân chơi nghệ thuật quốc tế quy mô lớn tổ chức ở Singapore.

Tỏa sáng nhờ sắc màu dân ca Kinh Bắc

Lần đầu bước ra sân khấu quốc tế, Nguyễn Thị Minh Ngọc, sinh viên năm 3 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã khiến ban giám khảo và khán giả quốc tế ngạc nhiên khi chọn mang dân ca quan họ lên sân khấu Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2025.

Trong hơn 2.600 thí sinh từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, Minh Ngọc là gương mặt duy nhất thể hiện dòng nhạc dân gian Việt Nam, và cũng là người giành giải cao nhất tại hạng mục thanh nhạc chuyên nghiệp.

Gửi hồn quê vào từng câu hát

Tiết mục Gửi về Quan họ – một sáng tác của nhạc sĩ Đức Miêng – được Minh Ngọc thể hiện với sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và cách xử lý trẻ trung, hiện đại.

Cô lựa chọn trang phục áo tứ thân cách tân màu hồng, khăn mỏ quạ thêu tay do NTK Cao Minh Tiến thiết kế, tạo nên dấu ấn đậm đà bản sắc ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

“Khi tôi bước ra sân khấu, khán giả đã trầm trồ vì âm nhạc và trang phục mang đậm hồn Việt”, Minh Ngọc chia sẻ.

Cô học trò của NSƯT Tân Nhàn

Trước khi lên đường dự thi, Minh Ngọc nhận được sự hướng dẫn sát sao của NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chính cô giáo là người gợi ý ca khúc, trực tiếp luyện tập và chỉnh sửa để tiết mục đạt sự trọn vẹn.

“Cô Tân Nhàn đã kiểm tra rất kỹ lưỡng trước khi tôi đi thi. Tôi biết ơn vì có cô đồng hành trên hành trình này”, Minh Ngọc bày tỏ.

Từ thử thách tình cờ đến đam mê nghệ thuật

Sinh ra tại Bắc Ninh – vùng đất của dân ca quan họ – nhưng ban đầu Minh Ngọc không có ý định theo nghiệp ca hát. Cô từng mơ làm kiến trúc sư hoặc nhân viên ngân hàng.

Bước ngoặt đến vào năm 2018, khi cô tình cờ dự tuyển chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí, thể hiện bài Buôn bấc buôn dầu và giành ngôi vị quán quân. Cả bố mẹ cô đều là giáo viên dạy nhạc, là những người âm thầm ủng hộ con gái theo đuổi nghệ thuật.

Gắn bó với quan họ, lan tỏa văn hóa dân gian

Sau chương trình, Minh Ngọc quyết tâm theo học bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Dù bắt đầu từ con số 0, cô đã vượt qua khó khăn để xây dựng hình ảnh “cô gái Quan họ” trên mạng xã hội.

Trên TikTok và YouTube, những video hát dân ca của cô tại các bối cảnh làng quê mộc mạc nhận được hàng triệu lượt xem. Cô phát hành mini album Ngọc nữ gồm các làn điệu dân ca 3 miền, phối khí hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên hồn truyền thống.

Không chạy theo danh tiếng, chỉ mong khán giả yêu mến

Minh Ngọc cho biết cô không đặt nặng sự nổi tiếng mà mong muốn theo đuổi con đường nghệ thuật chân phương, lâu dài. Cô chịu ảnh hưởng lớn từ ca sĩ Cẩm Ly – huấn luyện viên của cô trong chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí.

“Tôi muốn giữ hồn dân ca, nhưng phải làm mới để người trẻ cảm thấy gần gũi”, cô chia sẻ về định hướng nghệ thuật.

Ưu tiên học tập, hướng đến tương lai chủ động

Hiện Minh Ngọc là cộng tác viên của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và đã từng biểu diễn tại nhiều sự kiện cấp cao, đón nguyên thủ các nước.

Dù có cơ hội Nam tiến, cô chọn ở lại Hà Nội để tiếp tục học tập, với mong muốn sau này học thêm ngành đạo diễn hoặc quản lý văn hóa, để chủ động hơn trong việc tạo ra các sản phẩm nghệ thuật mang dấu ấn riêng.

Theo: Dân Trí