Từng được ví như “tiểu Lê Khanh”, với vẻ đẹp đằm thắm và diễn xuất cuốn hút, Mai Huê bất ngờ rẽ hướng, làm tiếp viên hàng không, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, cô tái xuất màn ảnh với phong độ khiến khán giả bất ngờ.

Vẻ đẹp nền nã một thời và dấu ấn trên màn ảnh nhỏ

Nhắc đến chương trình; “Văn nghệ chiều Chủ nhật”, khán giả yêu phim Việt không thể quên gương mặt khả ái của diễn viên Mai Huê – người đẹp sinh năm 1977, từng được mệnh danh là “tiểu Lê Khanh”; nhờ nhan sắc đằm thắm và diễn xuất tự nhiên, sâu lắng.

Tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Mai Huê nhanh chóng được nhận vào biên chế Nhà hát Tuổi trẻ, trở thành gương mặt sáng giá của sân khấu phía Bắc. Từ đó, cô lấn sân sang phim truyền hình và ghi dấu với loạt vai diễn ấn tượng trong: Thổ cẩm, Thăng bằng, đặc biệt là Kẻ không cầu may – tác phẩm đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả cả nước.

Với vẻ đẹp mộc mạc; nhưng nổi bật, dù không trang điểm cầu kỳ khi ghi hình, Mai Huê vẫn khiến khán giả; không thể rời mắt khỏi màn ảnh.

Bước ngoặt gây bất ngờ: Bỏ diễn xuất, theo đuổi giấc mơ bay

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên bất ngờ quyết định rẽ hướng sang ngành hàng không – một lựa chọn khiến nhiều người tiếc nuối. Cô chuyển vào TP.HCM học nghề tiếp viên, rồi đầu quân cho Vietnam Airlines.

Lý giải quyết định táo bạo này, Mai Huê từng chia sẻ:

“Nghề diễn rất vinh quang nhưng cát-sê thời đó không đủ sống. Tôi lại có ước mơ được bay từ bé, nên chọn thay đổi để theo đuổi điều mình yêu”.

Trong suốt thời gian làm tiếp viên, Mai Huê phải thường xuyên xa hai con nhỏ, bay qua nhiều quốc gia. Dù công việc mới mang đến trải nghiệm thú vị, nhưng nỗi nhớ sân khấu và nghệ thuật luôn thường trực trong cô.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao nghệ thuật thì cô chuyển hướng sang làm tiếp viên hàng không. (Ảnh: VTC News)

Trở lại sau hơn một thập kỷ: “Như chưa từng rời xa sân khấu”

Năm 2013, sau hơn 11 năm vắng bóng, Mai Huê bất ngờ trở lại Nhà hát Tuổi trẻ. Sau đó, cô tiếp tục thử sức trong lĩnh vực bất động sản – cho thấy sự linh hoạt và bản lĩnh ở mọi vai trò.

Dù vậy, ngọn lửa với nghệ thuật trong cô chưa bao giờ tắt. Gần đây, nữ diễn viên tái xuất truyền hình với bộ phim “Vũ khúc mưa xuân”, tạo bất ngờ với phong độ diễn xuất không hề mai một.

Cô cũng từng góp mặt trong các tác phẩm như: “Chuyện của làng”, “Gặp em ngày nắng” và vở kịch kinh điển “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”.

“Tôi không cảm thấy bỡ ngỡ khi quay lại nghề. Sau cảnh quay đầu tiên, cả ê-kíp đều nói tôi vẫn giữ được thần thái như trước”, cô cười.

Gần đây, cô tái xuất sân khấu kịch và màn ảnh. (Ảnh: VTC News)

Hậu trường bình yên: Hạnh phúc viên mãn ở tuổi U50

Hiện tại, Mai Huê sống cùng người chồng, hơn cô 5 tuổihai con trai. Trên mạng xã hội, cô giữ lối sống kín tiếng, chỉ thi thoảng chia sẻ ảnh đời thường giản dị.

Gia đình là điểm tựa vững chắc giúp Mai Huê yên tâm trở lại với đam mê diễn xuất:

“Ông xã và các con đều ủng hộ tôi quay lại nghệ thuật. Hai bé rất thích xem phim có mẹ đóng. Có lẽ máu nghệ thuật cũng thấm vào tụi nhỏ rồi”, cô chia sẻ đầy tự hào.

Dù đã ở tuổi gần 50, Mai Huê vẫn giữ được nét đẹp rạng rỡ, dịu dàng và đầy cuốn hút, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng; mỗi khi cô xuất hiện trên sân khấu hay màn ảnh.

Ở tuổi U50, nữ diễn viên vẫn khiến người xem ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ. (Ảnh: VTC News)

Theo: VTC News