Tối 31-8, Brighton tạo nên bất ngờ lớn khi ngược dòng đánh bại Man City 2-1 ở vòng 3 Premier League. Dù Erling Haaland ghi bàn mở tỷ số, nhưng thầy trò Pep Guardiola, vẫn phải rời sân với hai bàn thua muộn, nối dài chuỗi thất bại và để lại nhiều dấu hỏi về phong độ của nhà đương kim vô địch.

Man City kiểm soát bóng nhưng bế tắc

Dù kiểm soát bóng vượt trội, Man City lại tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Brighton. Các pha lên bóng của đội khách thiếu tốc độ và sự sắc bén, chủ yếu trông chờ vào nỗ lực cá nhân.

Phút 34, Erling Haaland đưa Man City vượt lên sau cú đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất thuộc về Omar Marmoush, với tình huống đột phá dũng mãnh trước khi kiến tạo.

Bàn thắng của Haaland không đủ giúp Man City có điểm trước Brighton (Ảnh: Khai mở)

Brighton vùng lên mạnh mẽ

Bàn thắng tưởng như sẽ mở ra chiến thắng cho Man City lại trở thành bước ngoặt. Brighton chơi bùng nổ trong hiệp 2, liên tục tạo sóng gió trước khung thành thủ môn Ederson.

Phút 67, James Milner gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền sau tình huống Matheus Nunes; để bóng chạm tay trong vòng cấm. Khi trận đấu bước vào những phút cuối, kịch bản tồi tệ xảy đến: Brajan Gruda dứt điểm lạnh lùng ở phút 89, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Pep Guardiola đối diện nhiều thách thức

Hai thất bại liên tiếp, cho thấy hàng công Man City; đang gặp vấn đề lớn về sự sắc bén, trong khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm. Nếu không nhanh chóng cải thiện, đoàn quân của Pep Guardiola có nguy cơ tụt lại; trong cuộc đua vô địch ngay từ giai đoạn đầu mùa giải.

Theo: Khai Mở