Ít nhất 22 người chết, hàng trăm người bị thương trong các cuộc biểu tình ở Nepal, buộc Thủ tướng KP Sharma Oli phải tuyên bố từ chức
- Thủ tướng Nepal từ chức sau biểu tình đẫm máu
- Nga lật thế cờ, vây ngược Ukraine tại Dobropolye
- Ukraine xem xét xuất khẩu vũ khí: Thách thức thế độc quyền của Nga trên thị trường
Thương vong tăng cao, an ninh hỗn loạn
Ngày 9-9, Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli đã chính thức từ chức sau làn sóng biểu tình bạo lực lan rộng. Bộ Y tế Nepal xác nhận ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương, bao gồm cả lực lượng an ninh. Đây được xem là tình trạng bất ổn nghiêm trọng nhất tại Nepal trong nhiều thập kỷ.
Theo CNN, các cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực nghiêm trọng tại nhiều thành phố lớn ở Nepal. Lực lượng an ninh buộc phải dùng đạn thật, hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. Riêng ngày 8-9, Bệnh viện Dân sự tại thủ đô Kathmandu tiếp nhận hơn 400 người bị thương.
Tại Chandrapur, cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên khi người dân tụ tập bất chấp lệnh giới nghiêm. Một xe cảnh sát bị đốt cháy. Sân bay quốc tế Kathmandu cũng phải tạm ngừng hoạt động vì tình trạng bạo lực đe dọa an toàn hàng không.
Nguyên nhân sâu xa và phản ứng chính trị
Nguyên nhân khởi phát đến từ lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội, nhưng nhanh chóng lan rộng thành làn sóng phản đối về tình trạng kinh tế trì trệ và thiếu việc làm. Theo số liệu Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên Nepal (15-24 tuổi) năm 2024 ở mức 20,8%.
Trước khi Thủ tướng KP Sharma Oli tuyên bố từ chức, hàng loạt bộ trưởng trong nội các gồm Nội vụ, Nông nghiệp, Thủy lợi và Y tế đã đồng loạt rời bỏ vị trí để phản đối cách xử lý khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, quân đội Nepal kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại hòa bình nhằm ngăn chặn thương vong và thiệt hại tiếp tục leo thang.
Theo: Người Lao Động