Ngày 16/9 tại xã Bình Minh, Đồng Nai; một thanh niên mất gần 800 triệu đồng khi tin lời hứa “bao xây nhà” trên đất rừng sản xuất; để rồi cay đắng chứng kiến công trình bị cưỡng chế.
- Bé trai kêu cứu tại phường Kiến Hưng: Hoàn cảnh xót xa được người thân hé lộ
- Giác quan thứ sáu của chim – Giải mã la bàn sinh học giúp chúng vượt ngàn dặm
- Nhận biết loài muỗi gây bệnh sốt xuất huyết và cách phòng ngừa
Tin lời “bao xây nhà” trên đất rừng sản xuất
Ngày 16/9, UBND xã Bình Minh, Đồng Nai đã tổ chức cưỡng chế hai căn nhà xây dựng trái phép. Công trình bị phát hiện nhiều lần, nhưng chủ đầu tư vẫn bất chấp cảnh báo và tiếp tục thi công.
Theo chính quyền, các công trình này xây trên đất rừng sản xuất. Dù đã dán thông báo, gửi giấy mời làm việc, nhưng chủ đầu tư lén lút thi công cả đêm để né tránh. Khi lực lượng đến cưỡng chế, một nam thanh niên tên N.X.V., 27 tuổi, ngụ xã Tân An, tự nhận là chủ công trình, xin tự tháo dỡ. Tuy nhiên, chính quyền kiên quyết xử lý để răn đe.
Tại hiện trường, anh V. thừa nhận đã nhận thông báo xử lý nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm. Anh cam kết chấp hành cưỡng chế, không khiếu kiện và cho biết bỏ gần 800 triệu cho đất và xây dựng. “Tôi tin lời hứa ‘bao xây nhà’, giờ mất trắng, rất cay đắng”, anh chia sẻ.
Hệ lụy từ tình trạng xây dựng trái phép

UBND xã Bình Minh cho biết tình trạng xây dựng trái phép diễn ra phức tạp từ khi xã mới sáp nhập. Một số đối tượng lợi dụng nhân sự chưa ổn định; gom đất rừng rồi dựng nhà trái phép bán cho công nhân.
Chỉ trong hơn 2 tháng, xã đã phát hiện 71 trường hợp vi phạm. Các công trình đều bị buộc tháo dỡ và khôi phục hiện trạng. Lãnh đạo xã khẳng định sẽ lập các tổ công tác kiểm tra thường xuyên; đồng thời khen thưởng người dân phát hiện vi phạm.
Theo: Vietnamnet