Tại Hải Phòng, ông Đỗ Văn Hữu – người bị kết buộc xây nhà trái phép trên đất bà Loan – tuyên bố sẽ “thuê thần đèn di chuyển” ngôi nhà để trả lại đất. Vụ việc diễn ra sau khi tòa sơ thẩm buộc tháo dỡ công trình, nhưng ông Hữu kháng cáo và chưa thi hành phán quyết.

Diễn biến tranh chấp đất và xây nhầm

Bà Trần Thị Kim Loan được cấp sổ đỏ hai thửa đất liền kề ở xã Kiền Bái (phường Thiên Hương, Hải Phòng). Đến tháng 11/2024, bà Loan phát hiện nhà hai tầng kiên cố đang mọc trên thửa đất thứ hai, do ông Hữu xây dựng. Ông Hữu sau đó thừa nhận “xây nhầm do môi giới định vị sai vị trí”.

Dù chính quyền đã yêu cầu dừng thi công, ông Hữu vẫn tiến hành hoàn thiện và vào ở. Trong hòa giải, ông đề xuất bà Loan nhận đất đổi hoặc mua lại với giá 550 triệu đồng, nhưng không được chấp thuận.

Tòa sơ thẩm ngày 11-8-2025 đã phán quyết buộc ông Hữu di dời tài sản, tháo dỡ nhà, trả lại đất. Tuy nhiên, ông chưa thực hiện vì đã kháng cáo và chờ phiên phúc thẩm.

“Thuê thần đèn” – chiêu trò giữ nhà hay lời hứa phi lý?

Trả lời báo chí ngày 25-9, ông Hữu cho biết sẽ “thuê thần đèn di chuyển” ngôi nhà trả lại đất cho bà Loan; nhưng ông nói nếu tòa cho phép mới thực hiện. Lời nói này nhanh chóng thu hút sự chú ý và bị dư luận xem như lời nói mang tính “gỡ mặt”.

Sự việc bước sang khúc khẩn cấp khi chính quyền, tòa án và công an sẽ vào cuộc theo phán quyết. Việc ông Hữu không chấp hành bản án nhưng tung chiêu “di chuyển bằng thần đèn” khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính thuyết phục và trách nhiệm tuân thủ pháp luật.

Theo: Pháp Luật TP.HCM

Từ Khóa: