Du khách Brazil Juliana Alves Noronha trải nghiệm 3 tuần tại làng Thái Hải, hòa mình vào văn hóa Tày với “cơm chung nồi, tiền chung túi”.
- Lũ sông Lô dâng cao, người dân Phú Thọ di dời khẩn cấp
- Bão Matmo hình thành, sắp vào Biển Đông thành bão số 11
- Elon Musk khẳng định muốn sống, chết trên sao Hỏa
Tóm tắt nội dung
Làng Thái Hải: Sống chung, sẻ chia và đoàn kết
Juliana Alves Noronha, 27 tuổi, từ Brazil, đã ở làng Thái Hải, Thái Nguyên, suốt 3 tuần. Cô dậy sớm, hít thở không khí trong lành, cùng bà con trồng rau, làm chè lam, hái lá thuốc. Juliana trở thành bạn thân của trẻ em trong làng. Các bé nói tiếng Anh bập bẹ, chạy nhảy bên cô, khiến cô luôn nở nụ cười. Cô dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc bình dị, hạnh phúc của làng. Trong hành trình khám phá thế giới, Juliana tìm kiếm những điểm đến giàu văn hóa. Làng Thái Hải thu hút cô qua thông tin trên mạng. Nơi đây được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh năm 2022.

Gần 200 người dân ở làng Thái Hải sống chung, ăn cơm chung, góp tiền vào quỹ làng. Mọi người bình đẳng, không tị nạnh, luôn giúp đỡ nhau. Juliana yêu thích những ngôi nhà sàn gỗ, nhà tre dưới tán cây xanh. Cô làm tình nguyện viên để hiểu sâu hơn về lối sống độc đáo này. Trong 3 tuần, cô quay phim, chụp ảnh hoạt động đón khách, tham gia sinh hoạt cộng đồng. Juliana hòa mình vào nhịp sống thường nhật của bà con.
Làng Thái Hải: Ẩm thực và truyền thống văn hóa
Bà Nguyễn Thị Thanh Hải sáng lập khu bảo tồn này 20 năm trước. Bà mua 30 nhà sàn Tày, Nùng từ Định Hóa, dựng lại tại Thái Hải. Bà vận động các gia đình Tày, Nùng, Kinh đến sống, tạo cộng đồng đoàn kết. Mỗi người làm một công việc: chăn nuôi, trồng trọt, đón khách, làm thuốc. Mõ làng gõ lúc 5h sáng, báo hiệu ngày mới. Juliana quen với nhịp sống này. Bữa ăn chung diễn ra tại nhà ăn lớn, phục vụ kiểu buffet. Đồ ăn thay đổi hàng ngày, luôn nóng hổi, hấp dẫn.
Juliana cùng bà con nấu xôi trám đen, khâu nhục, cá chép om, thịt xào măng chua, đậu phụ bọc trà xanh. Cô chụp ảnh từng công đoạn, trân trọng sự tỉ mỉ trong ẩm thực Tày. Các gia đình chỉ nấu tại nhà vào dịp đặc biệt. Juliana muốn quảng bá làng Thái Hải qua những bức ảnh đẹp. Căn bếp tuy đơn sơ nhưng luôn ấm áp, sạch sẽ, thể hiện nét văn hóa đặc sắc.
Vinh danh quốc tế của làng Thái Hải

Juliana cảm nhận Thái Hải như một “bảo tàng sống” về văn hóa. Mọi người đối xử với cô như người thân, khiến cô quên mình là khách. Cô khẳng định sẽ quay lại. Bà Lê Thị Nga, Phó làng, chia sẻ nhiều du khách ở lại lâu hơn dự định vì yêu nơi này. Ngày 27/9, Thái Hải nhận hai giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025: Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất và Nhà hàng phục vụ tốt nhất. Tháng 1/2025, sản phẩm du lịch văn hóa Tày đạt OCOP 5 sao quốc gia và Giải thưởng Homestay ASEAN. Những danh hiệu này khẳng định sức hút của làng Thái Hải.
Theo: Khai Mở