Những người lính trở về trong niềm xúc động, ôm vợ con sau những tháng ngày xa cách. “Nếu không có ‘Vầng trăng của biển’, anh đã lỡ hẹn đón Trung thu cùng con!”, lời nói của người cha khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Người lính trở về, ôm trọn yêu thương sau những ngày xa cách

Sau hơn 15 ngày công tác xa nhà, anh Vương Đình Hiếu, quân nhân Lữ đoàn 172, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, xúc động ôm con gái nhỏ 5 tuổi, nắm tay vợ đang mang thai. Giữa hội trường rộn ràng tiếng trống lân, người lính biển ngồi lặng, đôi mắt chan chứa yêu thương khi thì khẽ quạt cho vợ, khi lại cúi xuống hôn lên mái tóc con thơ.

Các em nhỏ là con cán bộ, chiến sĩ Hải quân biểu diễn tiết mục múa vui nhộn trên sân khấu “Vầng trăng của biển”, gửi tặng niềm vui Trung thu đến cha mẹ nơi đảo xa. (Ảnh: Dân Trí)

“Nếu không có chương trình ‘Vầng trăng của biển’, anh đã lỡ hẹn đón Trung thu cùng em và con”, anh nghẹn ngào nói, trong ánh mắt hạnh phúc của người vợ.

Cũng trong đêm hội, anh Trần Xuân Cường, một quân nhân khác của Lữ đoàn 172, vui mừng được đoàn tụ cùng vợ và con trai. Anh cầm chiếc đèn ông sao rực rỡ, nụ cười rạng rỡ hướng về con, còn người vợ ngồi cạnh, ánh mắt đầy tự hào. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi xa cách dường như tan biến, chỉ còn lại niềm vui đoàn viên.

“Vầng trăng của biển” – Đêm hội Trung thu ý nghĩa cho con em chiến sĩ

Tối 4/10 tại thành phố Đà Nẵng, báo Dân trí, Hội Biển đảo Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và nhiều đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Tết Trung thu Vầng trăng của biển” năm 2025.

Các em nhỏ chiến đấu nhận quà Trung thu từ bộ tư lệnh Khu 3 Hải quân và báo Dân trí trong chương trình “Vầng trăng của biển” đầy ấm áp và ý nghĩa.(Ảnh: Dân Trí)

Sự kiện có sự tham dự của nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam; cùng lãnh đạo Vùng 3 Hải quân như Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân và Đại tá Phạm Tiến Chinh, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3 Hải quân.

Hơn 2.000 cháu thiếu nhi là con của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã cùng tham dự. Các em được xem múa lân, rước đèn, thưởng thức pháo hoa rực rỡ – một đêm hội ngập tràn tiếng cười.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ: “Thông qua ‘Vầng trăng của biển’, chúng tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến những người cha, người mẹ đang ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng. Các em nhỏ hôm nay chính là niềm tự hào của đất nước, là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ.”

Trong khi đó, Đại tá Phạm Đình Thành cho biết: “Khi các cháu đón Trung thu, ngoài khơi xa vẫn có những chiến sĩ đang canh gác nơi đầu sóng ngọn gió. Chương trình này là món quà tinh thần quý giá, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vững tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.”

Hơn 2.000 phần quà mang trọn nghĩa tình đất liền – biển đảo

Tại chương trình, báo Dân trí cùng các đơn vị tài trợ đã trao hơn 2.000 suất quà Trung thu, tổng trị giá hơn 850 triệu đồng, gửi đến con em cán bộ, chiến sĩ.

Đại diện các đơn vị tài trợ như VietinBank, Vinamilk, Vitadairy, cùng Hội Biển đảo Việt Nam đã trực tiếp trao tặng quà cho các em nhỏ. Ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam, chia sẻ: “Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần gắn kết tình quân dân, giúp các chiến sĩ thêm yên tâm công tác.”

Một hình ảnh khiến nhiều người xúc động là bé gái nhỏ gọi điện cho cha – chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa, không thể về nhà. Bên kia đầu dây, giọng người cha nghẹn ngào chúc con “Trung thu vui vẻ nhé con yêu”.

“Vầng trăng của biển” không chỉ là một chương trình Trung thu, mà còn là cầu nối yêu thương giữa đất liền và đảo xa, giữa người cha nơi đầu sóng với con thơ nơi quê nhà. Trong ánh sáng lung linh của đèn ông sao, tình yêu Tổ quốc và tình gia đình hòa làm một – sáng lên như chính vầng trăng của biển đêm Trung thu.

Theo: Dân Trí