Giấc mơ tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia chính thức khép lại sau thất bại 0-1 trước Iraq tại vòng loại thứ 4 khu vực châu Á, khiến các cầu thủ không kìm nổi nước mắt trên sân.
- Cháy hai xe bồn chở xăng ở Đà Nẵng
- Khẩn cấp chống tràn tuyến đê Hà Châu ở Thái Nguyên
- Tình bạn độc hại – Làm sao giúp con nhận biết để bảo vệ mình?
Indonesia dừng bước trước Iraq, giấc mơ World Cup khép lại
Rạng sáng 12/10 (giờ Việt Nam), đội tuyển Indonesia đối đầu Iraq trên sân King Abdullah Sports City (Saudi Arabia) trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Dù thi đấu nỗ lực, đoàn quân của HLV Patrick Kluivert vẫn nhận thất bại 0-1 sau pha lập công duy nhất của Zidane Iqbal ở phút 76.
Với trận thua này, Indonesia đã chắc chắn đứng cuối bảng B sau khi trước đó thất bại 2-3 trước Saudi Arabia, chính thức nói lời chia tay giấc mơ World Cup. Trong khi đó, tấm vé trực tiếp dự World Cup sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Iraq và Saudi Arabia vào ngày 15/10 tới.

Cầu thủ bật khóc, HLV Kluivert che mặt trong thất vọng
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Ma Ning (Trung Quốc), nhiều cầu thủ Indonesia đổ gục xuống sân trong nước mắt. Máy quay truyền hình ghi lại hình ảnh tiền vệ Thom Haye khóc nức nở, được đội trưởng Jay Idzes và cả cầu thủ Iraq Ali Jasim tiến lại an ủi.
Thom Haye, 30 tuổi, sinh ra tại Hà Lan; được xem là một trong những trụ cột giàu kinh nghiệm của tuyển Indonesia. Trận thua này có thể là cơ hội cuối cùng để anh góp mặt ở một kỳ World Cup.
Bên cạnh đó; tiền đạo trẻ Miliano Jonathans (CLB Utrecht, Hà Lan) cũng không kìm được xúc động; dùng áo che mặt để ngăn nước mắt. Tờ Bola mô tả: “Không chỉ Thom Haye hay Jonathans, mà cả Ole Romeny, Kevin Diks đều cúi gằm mặt; thất thần giữa sân. HLV Patrick Kluivert buồn bã lấy khăn che mặt khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.”
Thất bại này khép lại hành trình đầy nỗ lực; của tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 — một hành trình mang đến niềm hy vọng lớn; nhưng kết thúc trong tiếc nuối và nước mắt.
Theo: Dân Trí