Nhiều học trò Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội); bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột; của thầy Nguyễn Văn Tuấn – người được yêu quý vì sự tận tâm và nhiệt huyết trong giảng dạy.
- Bờ Hồ ngày xưa – nơi thành phố nhỏ soi bóng tuổi thơ tôi
- Thời tiết ngày 13/10: Mưa dông gia tăng ở nhiều nơi, cảnh báo nguy cơ thiên tai cục bộ
- Túi tiền, vàng nhặt được trong lũ được trả
Mất mát lớn của nhà trường và gia đình
Sáng 13/10, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội; đã tổ chức đoàn đến viếng và chia buồn cùng gia đình thầy Nguyễn Văn Tuấn; giáo viên môn Công nghệ Trường THPT Sóc Sơn.
Theo lãnh đạo sở, sự ra đi của thầy Tuấn là mất mát lớn; không chỉ với gia đình mà còn với tập thể sư phạm và học sinh nhà trường.
Thầy Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1986), trú tại xã Trung Giã; huyện Sóc Sơn – một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ vừa qua. Sau khi nước rút, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, thầy không may bị điện giật và tử vong tại chỗ.
Học trò nghẹn ngào tưởng nhớ thầy
Trên trang mạng xã hội của Trường THPT Sóc Sơn; hàng trăm học sinh, cựu học sinh đã đăng tải lời chia sẻ; bài viết và hình ảnh tưởng nhớ thầy Tuấn.
Các em nhớ về người thầy có phong cách giảng dạy sinh động; luôn quan tâm, lắng nghe và truyền cảm hứng học tập cho từng học trò.
“Thầy luôn dặn chúng em sống tử tế, biết giúp đỡ người khác. Em không tin được thầy lại ra đi nhanh như vậy”, một học sinh lớp 12 xúc động viết.
Hiện nhà trường cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình; lo hậu sự và kêu gọi học sinh, đồng nghiệp quyên góp giúp đỡ.
Sự ra đi của thầy Nguyễn Văn Tuấn để lại niềm thương tiếc vô hạn; nhưng hình ảnh người thầy tận tâm; giản dị và nhân hậu sẽ còn mãi trong lòng học trò Trường THPT Sóc Sơn.
Theo:Dân Trí