Tại TP Sihanoukville (Campuchia), khu phức hợp mang tên “Yuanqu” bị phanh phui là trung tâm lừa đảo lớn nhất nước, nơi hàng trăm người nước ngoài bị giam cầm và ép buộc làm việc.
- Cây đa, giếng nước, sân đình – Biểu tượng văn hóa làng quê
- Hỗ trợ hơn 3.100 tỷ đồng cho 3.800 cán bộ nghỉ việc ở Quảng Ngãi
- Ukraine tung chiến dịch đặc nhiệm táo bạo trước Nga
Tóm tắt nội dung
“Nhà tù khổng lồ” đội lốt khu phức hợp hiện đại
Cách thủ đô Phnom Penh khoảng 250 km, gần khu phố người Hoa ở TP Sihanoukville, khu phức hợp mang tên “Yuanqu” đang bị nghi là tổng hành dinh của các tổ chức tội phạm Trung Quốc hoạt động lừa đảo quy mô lớn.
Theo tờ Hankook Ilbo (Hàn Quốc), đây là “khu phức hợp lừa đảo lớn nhất Sihanoukville”, được mô tả như một nhà tù hiện đại với nhiều tầng, tường cao và hệ thống an ninh chặt chẽ. Bên trong, hàng trăm người nước ngoài — chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Đông Nam Á và châu Phi — bị tước hộ chiếu, điện thoại và ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến.
Hoạt động lừa đảo tại đây diễn ra hằng ngày, bao gồm lừa tình, lừa qua mạng xã hội, gọi điện tống tiền… Tất cả được điều hành bởi các nhóm tội phạm người Trung Quốc.
An ninh nghiêm ngặt, người trong không thể thoát
Theo các nhân chứng, mỗi tòa nhà “Yuanqu” đều được bao quanh bởi tường cao 3-4 m, gắn dây thép gai và mảnh kính vỡ để ngăn người bên trong trốn ra. Hệ thống camera giám sát dày đặc, bảo vệ túc trực 24/7 và chỉ có một lối ra vào duy nhất.
Một phóng viên của Hankook Ilbo kể rằng khi vừa dừng xe để chụp ảnh, bảo vệ lập tức tiến đến đe dọa và yêu cầu rời đi. Từ bên ngoài, khu phức hợp không khác gì một nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt giữa lòng thành phố biển.
Chủ một quán ăn Hàn Quốc gần khu vực này cho biết:
“Một số tòa nhà có căn-tin riêng, nhưng đôi khi họ đặt cơm từ quán tôi. Mỗi lần giao hàng, chỉ có một người Trung Quốc ra nhận, không ai được tiếp xúc thêm.”
Không chỉ “Yuanqu”, nhiều khách sạn và sòng bạc sang trọng ở Sihanoukville cũng bị biến thành sào huyệt lừa đảo. Hai công dân Hàn Quốc được cảnh sát Campuchia giải cứu gần đây cho biết họ từng bị giam ở tầng 13 của một khách sạn 15 tầng. Theo lời kể, 10 tầng dưới là khách sạn hoạt động bình thường, còn 5 tầng trên cùng được cải tạo thành nơi tổ chức các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Thành phố biển biến tướng thành “thiên đường tội phạm số”
Từng được biết đến là trung tâm du lịch nổi tiếng của Campuchia, Sihanoukville nay trở thành điểm nóng tội phạm công nghệ cao. Hàng loạt khu phức hợp, sòng bạc và khách sạn sang trọng bị tội phạm quốc tế chiếm dụng, hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư.
Giới quan sát nhận định, việc chính quyền Campuchia mạnh tay truy quét gần đây là tín hiệu tích cực, song vấn nạn lừa đảo xuyên quốc gia tại Sihanoukville vẫn còn phức tạp và cần hợp tác quốc tế sâu rộng hơn để triệt phá tận gốc.
Theo: Người Lao Động