Nước lũ miền Trung dâng cao khiến hàng chục người ở xã Quế Phước, Đà Nẵng bị cô lập giữa dòng nước chảy xiết, cạn pin điện thoại và chờ cứu hộ suốt đêm 27/10, trong khi nhiều khu vực khác tiếp tục ngập sâu, sạt lở, gây khó khăn cho lực lượng cứu nạn.

Nước lũ miền Trung cô lập hàng chục người ở Quế Phước

Phía trước nước lũ chảy xiết; sau lưng núi lở, 30 người ở xóm Đùi, thôn Xuân Hòa, xã Quế Phước bị cô lập tại một ngôi nhà cấp bốn kiên cố trên gò đất cao. Phía trước, nước đã lên gần 2 m; phía sau là ngọn núi sát đèo Nông Sơn, bắt đầu sạt lở từng mảng nhỏ sau nhiều ngày mưa lớn.

Nước dâng cao từ trưa 27/10; tràn vào các nhà vùng trũng, ngập đến 1,5 m. Đến chiều, cả xóm phải di tản đến ngôi nhà cao này. Do nước lên nhanh, họ chỉ kịp thoát thân, bỏ lại tài sản chìm trong lũ.

Mất điện, sóng điện thoại yếu, nhóm người thay phiên nhau gọi cầu cứu và cố gắng tiết kiệm pin. “Chúng tôi không thể chạy đi đâu được nữa”, anh Nguyễn Quốc nói. Nhiều hộ ở xã Thượng Đức (Đà Nẵng) cũng chìm trong lũ.

Gia đình ông Phan Hồng Sơn ở xã Đại Lộc phải trú tạm trên gác xép; trong khi nước dâng gần 1,5 m chỉ trong một giờ. “Cả nhà gồm hai người già phải leo lên gác xép. Khi nghe tin thủy điện có thể xả lũ, chúng tôi lo sợ và liên tục gọi cứu hộ”; ông Sơn kể.

Tối cùng ngày, anh Tân Vượng ở xã Hà Nha đăng bài cầu cứu lên mạng xã hội khi nước bắt đầu mấp mé gác xép. Một tiếng sau; đoàn cứu hộ đưa vợ chồng anh đến khu đất cao an toàn. “Nhiều năm sống ở đây nhưng chưa bao giờ thấy nước lên nhanh như vậy”, anh nói.

Nước lũ miền Trung
Đường liên thôn qua xã Khe Tre, TP Huế ngập một mét, tối 27/10 (Ảnh: VnExpress)

Nước lũ miền Trung dâng cao cứu hộ khó tiếp cận

Theo ghi nhận, từ chiều 27/10; các bài đăng cầu cứu vì mắc kẹt trong nước lũ miền Trung tăng mạnh trên mạng xã hội, tập trung tại Quế Phước; Nông Sơn, Đại Lộc và Duy Xuyên.

Đại diện UBND xã Quế Phước cho biết đã nhận được thông tin cầu cứu; song việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn do lũ dâng cao và chia cắt toàn bộ khu vực. Gần đèo Nông Sơn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Đến nay; xã ghi nhận hơn 450 nhà bị ngập; hai nhà bị sạt lở và hơn 1.100 người được sơ tán.

“Mưa lớn và nước dâng cao khiến việc tiếp cận các hộ dân trong đêm rất khó khăn; nhưng chúng tôi đang phối hợp với lực lượng cứu hộ để đến với bà con sớm nhất”, đại diện xã nói.

Tại xã Đại Lộc; chính quyền đã di dời người dân đến nơi an toàn; đồng thời cung cấp danh sách các hộ cần cứu trợ cho tổ công tác cứu nạn. “Mực nước vẫn trên báo động 3; thủy điện có thể tiếp tục xả lũ, chúng tôi luôn sẵn sàng phương án ứng cứu”, đại diện xã nói.

Chính quyền khuyến cáo người dân ở nơi cao ráo, an toàn không tự ý rời chỗ trú ẩn. “Nước vẫn dâng nhanh và chảy xiết, bà con nên bình tĩnh, ở yên để đảm bảo tính mạng”, lãnh đạo xã Nam Phước cảnh báo.

Mưa lớn khiến nước lũ miền Trung tiếp tục dâng cao

Tại Thừa Thiên Huế, từ tối 27/10; nhiều lời kêu cứu cũng xuất hiện trên các diễn đàn, tập trung tại các đường Lý Thường Kiệt và Bà Triệu (TP Huế). Lực lượng công an và đội cứu hộ đã di dời người già, trẻ em lên vùng cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia; trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 26/10), các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rất to.

Tâm mưa ghi nhận tại huyện Nam Đông (Huế) lên đến 1.108 mm; hồ An Long (Đà Nẵng) 607 mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 507 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 257 xã; phường và ngập lụt ở 88 đô thị miền Trung, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đảm bảo an toàn khi mưa lũ còn phức tạp.

Theo: VnExpress