Sau bão Kalmaegi, hàng nghìn hộ dân Nam Trung Bộ sống trong cảnh mất điện, mất nước, phải thắp đèn dầu và nấu cơm bằng bếp củi suốt nhiều ngày liền.
- Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: 54 người bị khởi tố về 8 tội danh
- Pin sạc dự phòng phát nổ trong túi quần, người đàn ông “bốc cháy” ở sân bay
- Sở GD&ĐT Ninh Bình xác minh clip thầy giáo “gần gũi” nhiều phụ nữ trong phòng làm việc
Ngóng điện, trông nước giữa lòng thành phố biển
Cơn bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nam Trung Bộ, đặc biệt là TP Quy Nhơn, để lại cảnh hoang tàn và mất điện trên diện rộng. Nhiều tuyến đường vẫn chìm trong bóng tối khi hệ thống điện bị hư hại nghiêm trọng.
Tại phường Quy Nhơn Nam, chị Nguyễn Thanh Nguyệt mở lại quầy cháo gà dưới ánh sáng yếu ớt của bóng đèn tích điện. Bên trong, vài ngọn đèn cầy được thắp để khách dùng bữa. “Bình thường sau bão một ngày là có điện lại, nhưng lần này nặng hơn nhiều. Cột điện gãy rạp, dây điện nằm la liệt khắp đường”, chị kể.
Không chỉ mất điện, nước sinh hoạt cũng trở thành nỗi lo. Người dân phải xếp hàng mua đá để bảo quản thực phẩm hoặc mang đèn tích điện đi sạc nhờ. Nhiều hộ kinh doanh nhỏ lâm cảnh “dở khóc dở cười” khi không đủ đá phục vụ khách.
Anh Phạm Ngọc Hải, chủ một quán cà phê ở Quy Nhơn Nam, cho biết phải xếp hàng hơn hai tiếng mới mua được vài túi đá. “Người ta còn phát phiếu mua như thời bao cấp. Tôi vẫn giữ nguyên giá bán vì sau bão ai cũng khổ, phải sẻ chia với nhau”, anh nói.
Sống lại thời đèn dầu, bếp củi giữa thế kỷ 21
Tại xã Tuy Phước, chị Lê Thị Dung nhóm bếp củi đỏ rực để nấu cơm cho gia đình năm người. Nồi inox vốn dành cho bếp điện nay đen nhẻm vì khói. “Nhà chỉ có bếp điện nên giờ phải nấu củi. Nước cũng mua thùng về dùng tiết kiệm”, chị Dung chia sẻ.
Buổi tối, khi cả xóm chìm trong bóng tối, căn nhà nhỏ của chị Dung vẫn ấm áp ánh đèn cầy. Hai con gái chị lần đầu biết đến “cơm cháy bếp củi” và tấm tắc khen ngon. “Sống tiện nghi riết quên mất cảnh thắp đèn dầu, nhóm bếp nấu cơm. Giờ bọn nhỏ mới biết đèn dầu là gì”, chị cười.
Khắp các khu dân cư, tiếng cười nói lại vang lên trong đêm tối. Người lớn tụ tập chơi cờ tướng, phụ nữ chuyện trò bên ánh đèn. Dù còn nhiều khó khăn, người dân vẫn lạc quan, cùng nhau khắc phục hậu quả và chờ ngày điện, nước trở lại bình thường.
Theo: Tuổi Trẻ