Cuộc gặp gỡ giữa NSƯT Kiều Mỹ Dung và NSƯT Diệu Hiền tại Khu dưỡng lão Thị Nghè là minh chứng đẹp cho tình bạn văn nghệ sĩ vượt thời gian và đầy nghĩa tình
- Sườn xào chua ngọt mềm tan trong miệng: Công thức đơn giản tại nhà
- Vụ lộ clip người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ: Hé lộ dấu hiệu nhiều tội phạm
- Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026
Tóm tắt nội dung
Cuộc gặp gỡ sau nhiều năm xa cách
Sáng 9-11, NSƯT Kiều Mỹ Dung – Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP Cần Thơ – cùng đạo diễn, họa sĩ Trần Thiện, nghệ nhân ưu tú Ái Hằng và nghệ sĩ Kim Tuyến đã có chuyến thăm các nghệ sĩ lão thành tại Khu dưỡng lão Thị Nghè (TP.HCM).
Cuộc hội ngộ với NSƯT Diệu Hiền – người từng dìu dắt mình thuở mới vào nghề – khiến Kiều Mỹ Dung nghẹn ngào xúc động.
Bà kể lại: “Năm tôi 17 tuổi, chị Diệu Hiền đã cho tôi cơ hội thế vai đào chính trong vở Bảo Nghĩa Vương. Nhờ tình thương và niềm tin của chị, tôi mới có đủ dũng khí gắn bó cả đời với sân khấu”.
Ký ức hơn nửa thế kỷ vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người nghệ sĩ tóc bạc. Bà chia sẻ: “Tôi từng hứa sẽ có ngày đến thăm chị, người mở cánh cửa nghề nghiệp cho tôi. Hôm nay, tôi đã thực hiện được lời nguyện ấy”.

Con quỷ ma xô” và tiếng cười năm tháng
Vẫn giữ nụ cười hiền hậu ở tuổi hơn 80, NSƯT Diệu Hiền nhớ như in biệt danh “Con quỷ ma xô” mà bà đặt cho Kiều Mỹ Dung thời trẻ.
Câu chuyện bắt nguồn từ buổi diễn Đầu Hà Trinh Nữ, khi Kiều Mỹ Dung – lúc đó là diễn viên múa – bị ngã nhào trên sân khấu nhưng hôm sau vẫn xuất hiện rạng rỡ. “Tôi hỏi sao té, cổ nói chắc ma xô. Vậy là tôi gọi luôn ‘con quỷ ma xô’. Thương lắm, vì nó té đau mà vẫn cười, vẫn diễn như không có chuyện gì”, bà Diệu Hiền kể, vừa cười vừa rưng rưng.
Câu chuyện giản dị nhưng chứa đựng tinh thần của lớp nghệ sĩ xưa – kiên cường, tận hiến và giữ trọn tình bạn đồng nghiệp. NSƯT Diệu Hiền xúc động: “Dù Kiều Mỹ Dung sau này bị tai nạn phải cưa một chân, em vẫn sống với nghề, học đạo diễn, dạy thế hệ trẻ. Tôi tự hào về em”.
Nghĩa tình nghệ sĩ nối dài từ Cần Thơ đến TP.HCM
Không chỉ đến thăm Diệu Hiền, đoàn nghệ sĩ Cần Thơ còn ghé thăm nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, Lam Sơn, nhà văn Mạc Can và NSND Trần Ngọc Giàu – Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM.
Mỗi điểm đến là một mảnh ký ức sân khấu Nam Bộ, được đánh thức bằng những cái nắm tay, nụ cười và giọt nước mắt. Đạo diễn Trần Thiện chia sẻ: “Chuyến đi này không chỉ là thăm hỏi mà còn là cơ hội kết nối hoạt động nghệ thuật giữa hai thành phố”.

NSND Trần Ngọc Giàu bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình giao lưu, biểu diễn giữa nghệ sĩ TP.HCM và Cần Thơ trong thời gian tới.
Thông điệp đẹp về tình bạn và lòng tri ân
Chuyến đi khép lại bằng cuộc thăm NSƯT Ca Lê Hồng tại Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Văn công Giải phóng – nơi lưu giữ ký ức của những người từng hát giữa bom đạn.
NSƯT Ca Lê Hồng cho rằng, chính nghĩa cử của đoàn nghệ sĩ Cần Thơ là “sợi dây kết nối bền chặt” giữa hai thế hệ, giúp gìn giữ tinh thần tương thân tương ái trong giới sân khấu.
Hình ảnh NSƯT Kiều Mỹ Dung nắm tay người thầy cũ Diệu Hiền là biểu tượng đẹp của tình bạn văn nghệ sĩ – tình bạn được nuôi dưỡng bằng lòng biết ơn, sự tôn trọng và tình yêu nghệ thuật. Đó cũng là lời nhắn nhủ rằng: sân khấu chỉ thật sự sống khi nghệ sĩ còn biết yêu thương và tri ân lẫn nhau.
Theo: Nhân Dân