Bé gái sơ sinh được phát hiện trong giỏ xách cùng lá thư đầy day dứt; hé lộ hoàn cảnh bế tắc của người mẹ; đồng thời đặt ra trách nhiệm bảo vệ trẻ bị bỏ rơi.
- Lãi suất tăng mạnh, ngân hàng nào gửi tiền có lợi nhất tháng 12?
- Kiều Trinh bật khóc khi nhận vai diễn phản chiếu cuộc đời mình
- Bão số 16 Wilma tăng tốc vào Biển Đông, cảnh báo mưa cực lớn – Philippines và Việt Nam phải sẵn sàng ứng phó
Tóm tắt nội dung
Phát hiện bé giữa đêm
Một phụ nữ địa phương phát hiện bé gái sơ sinh khi đi qua xóm Gò Chè trong đêm. Tiếng khóc yếu khiến chị lập tức kiểm tra và thấy đứa trẻ nằm trong giỏ xách. Bé được quấn khăn cẩn thận; bên cạnh có ít đồ sơ sinh và sữa. Chị nhanh chóng đưa bé vào nơi sáng để đảm bảo an toàn. Sự việc được báo lên chính quyền ngay trong đêm.

Lá thư hé lộ bi kịch
Trong giỏ của bé có một lá thư viết tay; hé lộ hoàn cảnh éo le của người mẹ. Người viết cho biết bé chào đời ngày 10/4; nhưng không thể nuôi con do đang mắc bệnh hiểm nghèo. Mẹ gửi lời xin lỗi; mong con được ai đó yêu thương và chăm sóc. Không có giấy tờ liên quan hay thông tin người thân kèm theo. Nội dung thư khiến nhiều người xót xa vì sự tuyệt vọng của người mẹ.
Chính quyền vào cuộc
Ngay khi nhận tin; UBND xã Hợp Kim phối hợp công an và trạm y tế lập biên bản tiếp nhận bé. Chính quyền tạm giao bé cho người phát hiện chăm sóc; đồng thời kiểm tra sức khỏe để bảo đảm an toàn. Địa phương phát đi thông báo tìm cha mẹ hoặc người thân của bé. Nếu không ai đến nhận theo thời hạn quy định; các thủ tục pháp lý tiếp theo sẽ được triển khai. Mục tiêu là bảo vệ quyền lợi lâu dài cho trẻ.
Theo: Afamily