Ngày 11-12 tại Phú Thọ, chị Bùi Thị Thái vừa phẫu thuật chấn thương, vẫn phải lao động nuôi ba con nhỏ, trong đó có một bé khuyết tật nặng, giữa muôn khó khăn bủa vây.
- Nghĩ quẩn vì bệnh tật, người phụ nữ mắc ung thư được cảnh sát cứu sống khi nhảy cầu An Đồng
- Đừng để bữa ăn hằng ngày trở thành ‘kẻ giết gan’ thầm lặng – 5 loại rau củ đang âm thầm đầu độc
- Viêm tụy cấp do rượu: Nam bệnh nhân phải thay huyết tương, lọc máu để giữ mạng
Bi kịch chồng mất, con bệnh tật và tai nạn liên tiếp
Căn nhà tạm ở xóm Vín Biu tiêu điều sau mưa lầy lội. Chị Thái trở về với đôi chân bó nẹp sau hai tháng điều trị. Gia cảnh kiệt quệ khiến chị mệt nhoài. Chị từng sống chật vật cùng chồng và hai con gái. Năm 2018, chồng chị đuối nước khi đi mò ốc kiếm sống. Lúc đó bé Lam bốn tháng tuổi, vừa mổ u ổ bụng, sau này được xác định mắc bệnh down. Một mình nuôi hai con bệnh tật, chị phải nương tựa bố mẹ. Ông bà cho miếng đất nhỏ dựng nhà tạm giúp ba mẹ con bấu víu mà sống. Chị sinh thêm bé Man năm 2023 vì khao khát có người nương tựa lúc tuổi già. Gánh nặng cơm áo khiến chị làm đủ nghề. Vất vả tăng thêm khi bé Lam mắc cường giáp, mắt lồi, bệnh kéo dài và tốn kém.

Tai nạn mới ập đến nhưng mẹ đơn thân vẫn lao động
Hai tháng trước, chị ngã khi mò cá, bị mẻ xương bánh chè và đứt dây chằng. Không có tiền, chị định bỏ điều trị. Nhờ bà con góp sức, chị được phẫu thuật kịp thời. Vừa ra viện, chân còn đau buốt, chị vẫn chống nạng đi làm, vì sợ đói. Trợ cấp hằng tháng chỉ đủ lo thuốc men và bỉm cho bé Lam, trong khi bé Man hay ốm. Con gái lớn Thảo Nguyên học giỏi, chăm mẹ, chăm em, là điểm sáng hiếm hoi trong mái nhà nghèo. Chính quyền xã xác nhận gia đình chị thuộc diện đặc biệt khó khăn. Địa phương kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ để ba cháu nhỏ có hy vọng đổi đời.
Theo: Dân Trí